| Thứ Bảy Tuần Thánh - Năm A | Jptl |
ĐỨC GIÊSU ĐÃ PHỤC SINH | |
Đức Giêsu đã bị bắt, bị xét xử, bị hành hạ, và bị đóng đinh trần trụi trên thập giá! Có ai trong chúng ta có số phận thảm thương như Ngài? Đức Giêsu đã thực sự chết Đức Giêsu đã chết thực sự! Tên lính lấy giáo đâm vào trái tim của Ngài. Philatô đã cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống! Đức Giêsu đã rất yếu sức khi vác thập giá, Ngài không mang nổi thập giá đến độ người ta phải nhờ Simon người Kyrênê vác giúp. Cuộc hành hạ qúa sức chịu đựng của con người: Đức Giêsu đã bị đánh, bị hành hạ tàn tệ đến độ kiệt sức. Ngài đã chết sớm hơn những người cùng bị án tử hình thập giá với Ngài. Mồ trống Buổi sáng ngày thứ nhất, tức Chúa Nhật đối với chúng ta bây giờ, các chị phụ nữ ra thăm mộ! Họ ngạc nhiên vì viên đá đã được lăn ra khỏi mộ (ngày xưa người Do Thái chôn người chết bằng cách đưa xác người chết vào trong ngôi mộ, rồi lăn một tảng đá đậy ngoài cửa). Ai đã lấy xác Chúa đi? Chị Maria Magdala đã suy đoán như vậy (Ga.20, 13.15)! Chị không ngờ rằng Chúa đã phục sinh! Các tông đồ là những người được Chúa loan báo ba lần rằng Ngài sẽ phục sinh (Mt.16, 21; 17, 23; 20, 19), thế nhưng khi Chúa chết không ai dám nghĩ Chúa phục sinh, và cả khi các chị phụ nữ báo tin Chúa đã phục sinh, họ vẫn không tin (Mc.16, 9-14). Mồ trống là một hiện tượng, ai cũng có thể kiểm chứng được. Những lần hiện ra Không phải tất cả mọi người đều được thấy Chúa sống lại. Chỉ có những người được Chúa cho thấy Ngài, mới được thấy Ngài mà thôi! Nếu chỉ có mồ trống mà không có những lần hiện ra, người ta khó mà tin Đức Giêsu đã phục sinh! Đức Giêsu phục sinh không chỉ hiện ra cho các tông đồ, nhưng Ngài còn ăn trước mặt họ (Lc. 24, 43), và họ còn có thể nhìn xem và đụng chạm vào Ngài (Lc. 24, 39-40). Hệ qủa của biến cố Đức Giêsu phục sinh Đức Giêsu đã sống lại! Khi còn tại thế, Đức Giêsu nhận mình có quyền tha tội (Mc.2, 5.7), nhận Ngài có trước Abraham (Ga.8, 58), nhận Ngài đồng nhất với Thiên Chúa (Ga.10, 30), nhận Ngài ngang hàng với Thiên Chúa (Mc.14, 62; Ga.10, 33). Và chính vì vậy mà Ngài đã bị kết án tử trước toà Công Nghị Do Thái. Nếu Đức Giêsu gian dối, nói không đúng sự thật, thì Thiên Chúa đã không phục sinh Ngài! Nhưng thực tế Ngài đã sống lại, nghĩa là Ngài được Thiên Chúa cho sống lại, nên những gì Ngài nói về chính Ngài là đúng. Ngài có quyền tha tội, Ngài có trước Abraham, Ngài đồng nhất với Thiên Chúa, Ngài ngang hàng với Thiên Chúa. Ngắn gọn: Ngài là Thiên Chúa! Đức Giêsu là Thiên Chúa! Điều này cho thấy: Thiên Chúa yêu con người vô cùng, vì nếu không yêu, tại sao Ngài nhập thể làm người?! Với biến cố Đức Giêsu sống lại, tất cả đều thay đổi! Những đau khổ và thập giá con người phải chịu, trở nên có giá trị! Những gì con người làm, đều có thể có giá trị vĩnh cửu. Con người là tạo vật được yêu vô cùng, chúng ta hãy bình an sống. Chắc chắn Thiên Chúa sẽ làm những điều tuyệt vời cho chúng ta. | |