Đi tìm Đấng Cứu Thế 

Lễ Chúa Hiển Linh

Hôm nay bài tin mừng thuật lại chuyện ba nhà chiêm tinh phương Đông đi tìm Đấng Cứu Thế.  Và hôm nay cũng là ngày giáo hội mừng lễ Hiển Linh, ngày Thiên Chúa tỏ mình ra cho nhân loại, cho những ai đang tìm kiếm Ngài.

Có lần tôi trộm nghĩ, giá phải là ba bà chiêm tinh đi tìm Đấng Cứu Thế thì tình huống có thể tốt đẹp hơn thay vì ba ông.  Có lẽ các bà đến đúng giờ hơn; Hài nhi Giêsu có áo quần mặc đỡ lạnh hơn và còn có thêm vài thùng tã nữa!

Các nhà chiêm tinh này là những người thường hay theo dõi những điềm lạ trên trời – ngày ngày ngẩng cổ trông lên trời để chờ đợi Thượng Đế ban cho nhân loại một vị vua, vị cứu tính, vị lãnh tụ chăn dắt dân của Thiên Chúa (Mt 2:6).  Họ cũng đã nghe về vị vua này, và cũng đã tra cứu lâu năm, đã theo dõi ‘vì sao của Người - xuất hiện bên phương Đông’ nên chúng tôi đến bái lại Người (Mt 2:2).

Các nhà chiêm tinh này đã không ngần ngại đường xá xa xôi, hiểm trở chập chùng vừa tìm vừa hỏi.  Việc hỏi thăm này có thể bị liên luỵ mất mạng – vì đối với chính quyền đương thời – việc hỏi thăm về vị vua mới sinh mà trong hoàng cung không một ai biết – nghĩa là trong nước sắp có nổi loạn – sẽ có vua mới.  Chuyện các vị chiêm tinh này đến để triều bái vị vua mới này làm mất mặt mất thể diện quan quân trong triều cho nên Hêrôđê có dã tâm dặn rằng: ‘khi nào tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Ngài’(Mt 2:8).  Theo tình hình chính trị chuyện này thật là hung tin - cần phải diệt khẩu để khỏi bị thiệt thòi về sau (Mt 2:16).

Cuối cùng các nhà chiêm tinh này đã gặp, đã thấy, và đã thay đổi đường về.

Có ít nhất 5 điểm mà tôi có thể rút ra trong câu chuyện của các nhà chiêm tinh kể trên:

1.  họ là những người đi tìm Đấng Cứu Thế

2.  họ đã không quản ngại tìm hiểu, nghiên cứu, hỏi han về Đấng Cứu Thế

3.  họ đã thờ lạy và dâng những quà quí hiếm cho Đấng Cứu Thế

4.  họ đã được thông tin (mộng báo) và nhận ra sự quỷ quyệt của kẻ thù của Đấng Cứu Thế

5. họ đã trở về xứ sở của mình nhà bằng con đường khác.

Tôi cũng như rất nhiều quí vị cũng đã từng ngước mắt trông trời xin được ấm no hạnh phúc, bớt ngày long đong vất vả, bớt tội lỗi.  Hoặc trông cậy vào ai đó có thể cứu mình khỏi cảnh lầm than, khỏi cảnh khổ ải. bớt bệnh bớt tật.  Xin trời phò độ cho ai đó đứng ra bảo vệ cho công lý và hoà bình cho nhận loại. 

Chỉ có vị lãnh tụ, đấng chăn dắt Israel dân riêng của Thiên Chúa mới thoả mãn những nhu cầu của mọi người thôi.  Ngài đến để mang cho nhân loại bánh trường sinh – ai ăn sẽ sống muôn đời; nước hằng sống – ai uống sẽ không còn khát nữa; và ơn tha thứ - để muôn người được thêm cơ hội được sống trong an bình và yêu thương.

Nhiều khi mình đã không tìm kiếm ngài vì công việc ngổn ngang vì bận rộn khiến mình không thể ngẩng đầu lên để theo dõi ‘vì sao của Ngài’.  Ngài có đến bên mình đi nữa mình cũng chẳng thấy Ngài.  Chuyện lo lắng cho miếng ăn cái mặc cũng chỉ là thường tình thôi, tuy nhiên chuyện nghiêm trọng hơn đó là chính mình bịt mắt mình.  Cái tôi của mình to quá, cái núi tự ái cao quá, cái đồi tự tôn um tùm quá, đám mây mù tự cao dầy đặc quá , cái chủ nghĩa tự đại làm mình không thể bước ra khỏi cái hố sâu ích kỷ – làm sao mình tìm thấy được ‘ánh sáng của ngài’?  Nếu mình quyết tâm từ bỏ ngai vàng tự ái, vương quốc ích kỷ chắc hẳn mình sẽ tìm thấy ngài qua hình ảnh của một trẻ thơ nằm trong máng cỏ.  Ước gì ánh sáng cứu độ của Ngài ngày càng bừng lên rõ nét, hầu đánh tan những u mê lầm lạc trong tâm hồn tôi.

Giống như các nhà chiêm tinh ở đất khách quê người, việc tự hạ mình nhận sự giúp đỡ người khác là người thức thời.  Hỏi để biết đường, chứ không hỏi để gài bẫy như vua Hêrôđê.  Nếu mình là người hỏi thì cũng mong có ai đó sẽ trả lời; và nếu mình là người biết thì cũng không dùng cái biết của mình mà uy hiếp người khác.  Khiêm nhường là bài học hài nhi Giêsu muốn tỏ cho tôi biết.  Tuy là Ngôi Hai Thiên Chúa, Ngài thông biết mọi sự, nhưng Ngài đã tự hạ mặc xác phàm trong hình hài của một hài nhi bé bỏng, yếu đuối, với sứ mệnh cao cả là mưu cầu hạnh phúc cho nhân loại.  Ngài đã dùng cái biết của mình để chỉ cho muôn người một lối thoát đến hạnh phúc trường sinh.  Và chính Ngài là con đường dẫn đến cùng đích của nhân loại.  Ta là đường là sự thật và là sự sống (Ga 14:6) – ai đến với Ta, thì Ta và Cha Ta sẽ đến và ở trong kẻ ấy (Ga 14:23).  Nói một cách khác, nếu mình đến với Ngài, thì Ngài sẽ ban cho mình sự sống, chân lý, và hạnh phúc vì trong Ngài không có sự giả trá.

Ngài đã dâng hiến thân xác của mình làm của ăn cho chúng sinh (Mt 26:26) – Ngài đã chọn sinh ra nơi máng cỏ, nơi muôn sinh vật đến để được ăn no; Ngài có ý dùng thân mình làm bánh ăn hằng sống cho nhân loại (Ga 6:51).  Sự hy sinh này nhắc nhớ tôi cũng phải làm như vậy cho những người sống chung với tôi.  Hy sinh là món quà cao quí nhất không gì mua được mà mình trao tặng cho nhau.  Trong hy sinh có tha thứ, và mỗi khi tha thứ tôi tin chắc rằng Thiên Chúa Ngài cho phép tôi được cộng tác với Ngài ban cho người ấy thêm một lần được sống.  Những công lao mà cha mẹ đã hy sinh, tôi thiết nghĩ đó là món quà cao quí nhất trên đời mà các ngài đã tặng ban cho tôi.  Đặc biệt hơn là những khi tôi được tha thứ sau những lần tôi lỡ xúc phạm làm các ngài phải phiền lòng.  Tôi thật diễm phúc được sinh ra và được cưu mang và được tặng ban quà quí của các ngài.  Đó cũng đủ đế tôi phải thay đổi nếp sống thô lỗ cọc cằn ích kỷ của mình hòng làm gương lành gương sáng cho những người xung quanh.

Được mộng báo, các nhà chiêm tinh đã lắng nghe và thay đổi đường về.  Bằng nhiều cách Thiên Chúa tỏ mình ra cho tôi qua những điều tôi biết, những người sống xung quanh, những điều tôi được dạy dỗ, những chuyện xảy ra hằng ngày, và những dấu chỉ tôi gặp trên đường đời, hầu tránh cho tôi những tai nạn, những chuyện không may sắp xảy đến.  Nếu tôi biết lắng nghe và suy nghĩ đời tôi sẽ bớt tai ương khốn khó.  Đều cần để tôi biết lắng nghe là phải khiêm nhường và quyết tâm thực thi những điều hay lẽ phải; giả nếu có không thành công như ý của mình muốn thì cũng đỡ hơn là mình cậy vào sức của mình - Nguyện theo ý Cha, và xin đừng theo ý con.

Học cùng Đức Maria

- Dõi theo ánh sáng của Đấng Cứu Thế qua việc ‘xin Vâng’ (Lc 1:38) - Đức Maria đã bỏ lại sau lưng những ước mơ riêng tư của mình – tôi không biết đến việc vợ chồng (Lc 1:34)! Người bối rối (Lc1:29) – vì Người cũng có những dự định riêng tư; cũng có một con đường - một lối đi; nhưng người đã hy sinh, phó thác để: ‘này tôi là tôi tá Chúa, tôi xin vâng như lời sứ thần truyền (Lc 1:38).’  Xin cho tôi cũng biết xin vâng dõi theo ánh sáng thật của Đức Kitô.

- Đức Maria cũng hỏi Sứ thần (Lc 1: 28-38) – nhưng không giống như Hêrôđê hỏi các nhà chiêm tinh - hỏi để biết thiên ý nhiệm màu của Đấng Tối Cao! – Này đây bà sẽ thụ thai và sinh một con trai, và đặt tên là Giêsu.  Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là con Đấng Tối Cao…(Lc 1:31-32).  Đức Maria đã không ‘abortion – phá thai’ như kiểu Herode biết để ‘tiêu diệt’, nhưng trân quí mầm sống mới!  Xin cho tôi cũng biết yêu mến sự thật cho đến cùng.

- Đức Maria một đời suy niệm những gì Thiên Chúa đã làm cho bà – luôn dõi theo ánh sáng là chính Đức Giêsu trong lòng.  Chính ánh sáng này - Người đã cất công vất vả lên thăm bà Elizabeth; đã đi trót con đường mà Thiên Chúa đã định cho bà.  Xin cho tôi luôn biết suy niệm và thi hành theo tinh thần Tin Mừng Lời Chúa trong cuộc đời.

- Món quà mà Đức Maria đã dâng tiến cho Vua vũ trụ không phải là vàng, cũng chẳng phải nhũ hương cũng chẳng phải Mộc dược nhưng là cả cuộc đời.  Vì cưu mang Đức Giêsu, Người có thể bị mất mạng - bị ném đá theo luật Môise.  Đức Maria đã chia sẻ xương thịt của mình trong thân xác của Đức Giêsu; Đến cuối đời của Đức Giêsu trên dương thế, Đức Maria cũng thêm một lần phải đau khổ khi thấy con mình chịu nạn.  Đó cũng đủ để nói lên tấm gương hy sinh cao độ của Đức Maria là món quà quí giá nhất trên đời.  Xin cho tôi cũng biết hy sinh đời mình qua đời sống phục vụ. 

- Đức Maria đã để cho Đức Giêsu thay đổi hướng đi của mình: tin tưởng và phó thác là hai yếu tố cần thiết trong hành trình đức tin.  Theo ông Giuse sang Ai cập; tin vào lời Sứ thần: con của bà là con Đấng Tối Cao; Thấy con mình bị lùng giết – Bà phải có đức tin vững mạnh lắm mới dám để cho người khác đưa đường dẫn lối cuộc đời mình.  Xin cho tôi cũng biết phó thác và tin tưởng vào Sự Thật trên con đường về quê trên Thiên Đàng.

Nói tóm lại, nhân ngày Chúa tỏ mình ra cho nhân loại qua hài nhi Giêsu, xin cho những ai đang tìm kiếm ngài sẽ được toại nguyện dõi theo ánh sáng tin mừng của Ngài; được ý thức thay đổi làm cho đời sống phong phú hơn và cho họ cũng được bắt chước các nhà chiêm tinh biết chia sẻ sự hiểu biết của mình và làm chứng về Đấng Cứu Thế cho muôn người.  

Last Updated: 01/16/2008