Chuyên Đề Cha Mẹ - Gia Đình
LỜI NGUYỆN CHO MỌI NGƯỜI
 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã dạy chúng ta phải luôn hiếu thảo với ông bà cha mẹ, khi các ngài còn sống cũng như khi đã qua đời. Chúng ta cùng dâng những lời cầu nguyện sau đây:

1. Hội thánh luôn khuyến khích chúng ta phải nhớ ơn ông bà cha mẹ và các ân nhân đã qua đời / Xin cho mọi người trong Hội thánh luôn làm gương cho mọi người chung quanh về lòng biết ơn đối với những người đã qua đời.

2. Truyền thống của dân tộc Việt Nam có những ngày tảo mộ, ngày giỗ, để tỏ lòng kính nhớ ông bà tổ tiên / Xin cho các nhà cầm quyền trong dân tộc luôn cổ võ và duy trì truyền thống tốt đẹp này.

3. Nhờ sự hiệp thông trong Hội thánh giữa các người còn sống với những người đã qua đời / Xin cho những người đã qua đời mà không có ai nhớ cầu nguyện cho / sớm được hưởng phúc trường sinh với Chúa.

4. Tham dự Thánh lễ là việc làm tốt đẹp nhất để cứu giúp các linh hồn còn đang phải luyện tội / Xin cho anh chị em trong họ đạo chúng ta biết sốt sắng tham dự Thánh lễ / để đền ơn trả nghĩa cho ông bà cha mẹ đã qua đời.

Chủ tế: Lạy Chúa, nhờ lời cầu nguyện và Thánh lễ chung con dâng lên Thiên Chúa hôm nay, xin Chúa thương giải thoát các linh hồn còn đang phải luyện tội / để sớm về nơi an nghỉ muôn đời với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Ðức Kitô Chúa chúng con.

 

 

LỜI CẦU NGUYỆN

 

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong tâm tình hiếu thảo đối với các bậc sinh thành, ngày Mộng Hai Tết hôm nay, chúng ta họp nhau thờ phượng Chúa và thành kính dâng lời cầu nguyện, tưởng nhớ Tổ tiên, ông bà cha mẹ của chúng ta.

 

1. Thiên Chúa là Cha đã ban sự sống cho tổ tiên, ông bà cha mẹ chúng ta, để các  Ngài truyền lại cho con cháu. Chúng ta cầu xin Chúa tuôn đổ hồng ân xuống trên các Ngài, còn sống hay đã khuất, để chúng ta được thừa hưởng phúc âm dư đầy mà nhận  biết, tôn thờ và phụng sự Chúa cho phải đạo làm con.

 

3. “Biển đông có lúc đầy vơi, chứ lòng cha mẹ suốt đời tràn dâng” Xin Chúa thương ban cho những bậc sinh thành chúng con được hồn an xác mạnh, hưởng muôn vàn phúc lộc trong những ngày mới Chúa ân ban.

 

2. “Tết đến công Cha luôn ghi khắc, Xuân vê nghĩa mẹ mãi nhớ lâu”. Đền đáp công ơn tổ tiên cách xứng đáng nhất, là luôn sống trong tình yêu Chúa. Xin Chúa ban cho chúng con biết dùng thời giờ mới Chúa ban, để càng ngày càng biết tin vào Lời Chúa, vào cuộc họp mặt vĩnh cửu với các tiền nhân của chúng con trên quê trời.

 


 

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha nhân ái, nhờ lượng từ bi dư tràn của Chúa, xin chúc lành cho chúng con được phong phú, được yên hàn để khi được các phúc lành của Chúa củng cố, chúng con luôn biết cảm tạ Chúa nhiều hơn và hằng hân hoan chúc tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con. 

2. Hội thánh là Mẹ và Thầy mọi tín hữu. Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi con cái có lòng yêu mến và vâng phục Mẹ Hội Thánh, tuân theo các giáo huấn và sống trung thành với truyền thống đức tin mà các bậc tiền nhân đã để lại. 

3. “Con ơi giữ lấy lời cha, chớ quên lời mẹ nhớ mà ghi tâm”. Chúng ta cầu xin Chúa cho những người làm con trong gia đình, luôn giữ lòng hiếu thảo vâng nghe lời dạy dỗ của cha mẹ, phụng dưỡng các ngài trong tuổi già. 

4. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn giáo xứ trong năm mới hồng phúc này, được ơn sống vẹn toàn trong đức tin, bền bỉ trong niềm hy vọng cùng với lòng kiên vững đến cùng trong đức mến. 

Chủ tế : Lạy Chúa là Cha nhân ái, nhờ lượng từ bi dư tràn của Chúa, xin chúc lành cho chúng con được phong phú, được yên hàn để khi được các phúc lành của Chúa củng cố, chúng con luôn biết cảm tạ Chúa nhiều hơn và hằng hân hoan chúc tụng Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.