Chuyên Đề An Táng
Sau đây là Đôi Lời CẢM TẠ của gia đình tang quyến
 

 

“Mở đường là Đức Ki-tô rồi đến lượt những kẻ thuộc về Người” (1Cr 15, 23)

 

Trọng kính

- Cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

- Quý cha quý thầy trong Dòng Chúa Cứu Thế

- Cha Phao-lô Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa

- Cha Quản hạt Xuân Lộc

- Cha chánh xứ và cha phó xứ giáo xứ Russeykeo

- Quý Đức ông và quý cha đồng tế

- Quý Bề Trên các dòng tu

- Quý tu sĩ, chủng sinh

- Quý thân bằng quyến thuộc trong và ngoài nước

- Quý thân hữu xa gần và cộng đoàn các giáo xứ.

 

Con xin phép được thay mặt toàn thể tang quyến dâng lên lòng biết ơn sâu xa của gia đình chúng con.

 

Chúng con hết lòng tri ân

- Đức cha Đa-minh Giám Mục giáo phận Xuân Lộc

- Đức cha Tô-ma Giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc

- Đức cha Tô-ma Giám mục giáo phận Bà Rịa

- Đức Ông Vinh-Sơn Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc

- Cha Phao-lô Tổng đại diện giáo phận Bà Rịa

 

Đã cầu nguyện cho gia đình chúng con trong biến cố Chúa gọi má của chúng con về với Chúa. Cách riêng, Đức cha Chính Đa-minh đã gửi thư phân ưu, Đức cha Phụ Tá Tô-ma đã thân hành đến tận gia đình chúng con viếng linh cữu, cầu nguyện và ban phép lành cho gia đình chúng con.

 

Chúng con cám ơn

- Cha Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

- Cha Bề trên và quý cha quý thầy cộng đoàn DCCT Vũng Tàu

- Quý cha quý thầy trong Dòng Chúa Cứu Thế

 

Đã cưu mang nuôi dạy con trong dòng Chúa Cứu Thế và cách đây 11 năm đã tổ chức an táng chu đáo cho ba của chúng con (ông Phê-rô). Từ khi biết má của chúng con lâm trọng bệnh quý cha quý thầy đã thăm viếng, cầu nguyện, nâng đỡ gia đình con và hôm nay đã hiện diện trong Thánh Lễ an táng để hiệp thông và cầu nguyện cho gia đình chúng con.

 

Chúng con cám ơn:

Cha chánh xứ và cha phó giáo xứ Russeykeo – Quý Dì đang phục vụ tại giáo xứ - Ban Hành Giáo giáo xứ – Quý Hội Đoàn: đã chăm sóc mục vụ cho gia đình chúng con. Cha chánh xứ đã xức dầu lần sau hết cho má của chúng con và hôm nay cha và quý vị đã tổ chức Thánh lễ an táng cầu nguyện cho má của chúng con thật trang nghiêm sốt sắng.

 

Quý chức giáo họ Phê-rô và Hội cầu nguyện của giáo xứ, từ khi má con lâm trọng bệnh quý vị đã không quản ngại ngày đêm luôn hiện diện cầu nguyện cho má của chúng con cho đến lúc bà trút hơi thở cuối cùng.

 

- Cha Chánh (phó) xứ và Quý Ban Hành Giáo cùng cộng đoàn các giáo xứ: Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo phận Sài Gòn, Phú Dòng giáo phận Xuân Lộc; Bãi Dâu, Bến Đá, Hữu Phước, Lam Sơn, Long hương, Quảng Nghệ, Tân Châu, Vũng Tàu, Phước ân … thuộc giáo phận Bà Rịa

 

- Quý Bề Trên hoặc quý vị đại diện Bề Trên các dòng tu: Con Đức Mẹ Nam Vang, Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, Gio-an Thiên Chúa, Mến Thánh Giá (Bà Rịa, Cái Mơn, Chợ Quán, Gò Vấp, Thủ Đức, Thủ Thiêm, Xuân Lộc…), Nữ Tỳ Chúa Giê-su Linh Mục, Phao-lô thành Chatre, Xi-tô (Nam Nữ), Tu Hội Foyer de Charite, Tu Hội Truyền Giáo thánh Vinh Sơn (Nam-Nữ), Tu Hội Nhà Chúa

 

- Quý chủng sinh

- Quý thân bằng quyến thuộc trong và ngoài nước

- Quý thân hữu xa gần và cộng đoàn

 

Quý cha và quý vị đã dành thời gian vàng ngọc để đến viếng thăm chia sẻ với tang gia chúng con: Thánh Lễ cầu nguyện - lời kinh tiếng hát - sự hiện diện – lời chia sẻ khi thay cho sự hiện diện - hiện kim hay vòng hoa… tất cả đều thật quý trọng, vì tất cả cùng là sự an ủi cần thiết cho gia đình chúng con trong trong lúc tang gia bối rối.

 

Chúng tôi không quên cám ơn

- Hội người cao tuổi xã Xuân Hiệp trong tình thương và trách nhiệm đã đến viếng thăm linh cữu, phân ưu,

- Các cấp chính quyền đã hỗ trợ chúng tôi tổ chức tang lễ thật tốt đẹp

Tấm lòng yêu thương của quý Đức cha, quý Đức ông, quý cha và quí vị hẳn đã an ủi gia đình chúng con rất nhiều trước cảnh an táng người thân yêu.

 

Chúng con không biết phải nói thế nào trước tình yêu thương mà quý Đức cha, Đức ông, quý cha và quý vị đã dành cho gia đình chúng con. Chúng con chỉ biết cùng khấu đầu cảm tạ.

 

Suốt những ngày qua, vì đau đớn trước sự ly biệt má của chúng con (bà Maria), chắc chắn chúng con không tránh khỏi những thiếu xót trong nhiều phương diện. Vì thế, giờ đây toàn thể tang quyến chúng con cùng cúi đầu thay cho lời cảm tạ và xin lỗi.

 

Trong niềm tin chờ ngày phục sinh của chúng ta, chúng con kính xin Quý Đức cha, Đức ông, quý cha và quý vị thương mà tiếp tục cầu nguyện cho linh hồn Maria người thân yêu của chúng con.

 

Thay mặt tang quyến