Chuyên Đề An Táng
 
 

Bài giảng của Cha Giuse Trần Sỹ Tín trong Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Alexis

 Kính thưa quý độc giả, vào hồi 21 giờ 15 phút ngày 20 tháng 11 năm 2011, Cha Giuse Trần Sỹ Tín cùng các anh em linh mục Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ tại Giáo phận Kontum đã đến kính viếng và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Cố Giám Mục Alexis. Trong Thánh lễ đêm cuối cùng của Đức Cha Alexis trước khi thân xác ngài về với lòng đất, có đông đảo con cái ngài quây quần để canh thức và hiệp dâng Thánh lễ với Quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế. Trong phần phụng vụ Lời Chúa, Cha Giuse Trần Sỹ Tín đã chia sẻ những kỉ niệm khó quên về cuộc đời Đức Cố Giám Mục Alexis. Ban biên tập xin phép được giới thiệu nguyên văn bài giảng của ngài với độc giả:   

Kính thưa quý vị, tôi đã phục vụ nhiều năm trên giáo Phận Kon Tum – từ năm 1969, nên tôi biết Đức Cha Alexis hơn những anh em linh mục Dòng Chúa Cứu Thế của tôi, vì vậy giờ phút này tôi nói lên những gì mà tôi được thấy ở nơi Đức Cha từ ngày tôi lên nhập địa phận đến giờ. 

Description: Description: http://gpkontum.files.wordpress.com/2011/11/image00310.jpg?w=448&h=336 

Khi tôi lên đây, tôi thấy Đức Cha đang lo cho các giáo phu, lo cho Chủng viện. Đến 1975, Đức Cha Paul Seizt Kim đã truyền chức linh mục cho tôi tại Phú Bổn năm 1972. Đến năm 1975, Đức Cha Kim bị trục xuất cùng các vị thừa sai khác. Trước đó ít lâu, ngài đã kịp phong chức Giám Mục cho Đức Cha Alexis. Chúng ta biết rằng, đó là giai đoạn khó khăn nhất, khổ sở nhất. Đức Cha đã gặp nhiều điều khốn khổ. Người ta vào lục soát Tòa Giám Mục, rồi vu khống cho Đức Cha có hàng bao nhiêu tấn thuốc. Đức Cha và các linh mục không được đi đâu tự do. Chúng tôi đã nhiều lần làm biên bản và đưa chúng tôi ra trụ sở xã phường để ngăn cấm không cho đi làm mục vụ, Đức Cha còn gặp khó khăn nhiều hơn nữa. Và lúc đó người ta có thể nói gì hết, mọi tài sản đều mất hết, mọi cơ sở mất nhiều. 

Đức Cha sống rất bình dân. Tôi nhớ có một vị nữ tu ở ngoài Bắc vào đến đây tìm Đức Cha. Tới sân Chủng viện, chị gặp một ông mặc áo nâu sòng và chị hỏi thăm ông xem Đức Cha ở đâu. Ông mặc áo nâu đó bảo: “Chị cứ vào phòng khách chờ một chút rồi Đức Cha sẽ ra”. Đến lúc Đức Cha ra tiếp khách thì cũng chính là ông mặc áo nâu chăn bò ở sân Chủng viện khi trước, làm chị rất ngạc nhiên. Chính chị đã kể lại cho tôi. 

Đức Cha Alexis đã cho tôi một Honda đẹp nhất, mạnh nhất của Giáo phận. Hồi đó, xe của tôi bị hư, nên xin ngài cho bán xe cũ để mua một xe đã dùng rồi của Cha Oanh Sông Lam. Tôi nghĩ rằng, xe của Cha Oanh Sông Lam chắc là còn tốt, nên tôi xin ngài cho bán cái xe của tôi để mua xe đó. Tôi tới gặp ngài để xin ý kiến, ngài nói: “Đã mua xe thì mua xe mới luôn, không có mua xe cũ”. Điều đó làm tôi ngạc nhiên, và ngài đã cho tôi mua cái xe nhất địa phận. Ngài quan tâm đến tôi như thế đấy. 

Description: Description: http://gpkontum.files.wordpress.com/2011/11/image0057.jpg?w=448&h=336 

Tôi biết ngài nói tiếng Bahar rất giỏi, đó cũng là tấm gương, là động lực để tôi học tiếng thượng. Không biết sau này ra sao, chứ tôi nghĩ một Giám mục ở Giáo phận này cần phải biết tiếng dân tộc và thậm chí phải nói được 2, 3 thứ tiếng. Đức Cha Alexis nói rất tốt tiếng Bahnar 

Ngài rất thương anh em dân tộc. Mỗi lần gặp tôi, ngài đều hỏi: người Jrai có đói không? ở trên này anh em cũng đói lắm. Ngài cũng đổ rất nhiều công sức để giúp đỡ anh em dân tộc phần hồn phần xác. Điều này làm cho tôi nhớ đến câu Chúa nói hôm nay: “Ta đói, các con đã cho Ta ăn, Ta khát, các con đã cho Ta uống, Ta là khác lạ, các ngươi đã tiếp rước, Ta trần truồng đã cho mặc, Ta đau yếu, các con đã thăm viếng, Ta ngồi tù, các con đã đến hỏi han”(Mt 25,35). Tất cả những điều này đã xảy ra với anh chị em dân tộc, vì sau 1975, cũng có nhiều anh em dân tộc bị nhốt, bị tù. 

Chúa đã kêu gọi Đức Cha Alexis từ Huế mà ngài đã bỏ gia đình quý phái để gần gũi với anh chị em dân tộc, nói tiếng của họ và giúp đỡ họ. Ngài đã được kêu gọi làm giám mục trong thời gian có lẽ, đây còn ít người biết được nó khó khăn đến mức độ nào. Sau đó, 1995, mọi người thấy ngài đau bệnh, nhiều người nghĩ là ngài bị sơ gan cổ trướng, nhưng rất ngạc nhiên là sau khi nghỉ hưu bụng ngài xẹp xuống và khỏe mạnh và sống tới hôm nay – 16 năm. Những năm sau cùng ngài rất yếu. Tôi nghĩ rằng, ngài đã được Chúa ban có thời gian để nghĩ tới lúc ra đi của mình. Còn bây giờ ngài ra đi, rời bỏ chúng ta vào ngày thứ Sáu, vào giờ ban chiều, lúc Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá. Ngài có nói: Cha đau lắm. Và hôm nay, Chúa nhật cuối cùng trong mùa phụng vụ, Chúa nhật tôn vinh Chúa Kitô làm Vua. Nhắc chúng ta niên cùng thế tận, chỉ còn Chúa Giêsu làm Vua. Ngày đó tuy còn xa nhưng chắc chắn sẽ đến, các nhà khoa học đoán được ngày đó. Ngày ấy, tất cả những nền văn minh trên trái đất này sẽ qua đi. Trái đất của chúng ta chỉ nhỏ li ti ..tất cả những vấn đề của con người chúng ta cả không gian thời gian chẳng đáng là gì. Tuy vậy, con người chúng ta vẫn kiêu ngạo lắm, coi mình hơn trời, nhiều người không tôn nhận Chúa là tất cả trong mọi sự. 

Chúng ta xét mình trong chúng ta, có khi ta chưa đón nhận Chúa là tất cả  nơi ta, toàn quyền nơi ta. Trong Chúa nhật này, Chúng ta được kêu gọi tôn vinh Chúa Giêsu là tất cả trong chúng ta. Và ngày hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm phụng vụ, báo trước niên cùng thế tân. 

Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi chúng ta biết tôn nhận Chúa là Vua của lòng mình để chúng ta biết yêu mến ngài hết sức, hết linh hồn, hết trí khôn. Ngày cuối cùng của bản thân tôi cũng không còn xa, cùng lắm là 20 năm nữa nếu sống thọ được như Đức Cha. Sống càng nhiều thì ngày càng khổ. 

92 năm cuộc đời Đức Cha có đến 15 năm bệnh tật, nhưng ngài cố gắng không muốn làm phiền lòng ai. Mỗi người chúng ta đều có ngày niên cùng thế tận. Mỗi ngày chúng ta chứng kiến bao nhiêu người ra đi trước chúng ta, nhắc chúng ta về ngày giờ của mình. Đức Cha được Chúa gọi về trong ngày cuối năm phụng vụ này, và ngày mai chúng ta tiễn đưa thân xác ngài đến nơi an nghỉ cuối cùng. Ngày mai là ngày Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh. Chúng ta hãy dâng Đức Cha Alexis lên Thiên Chúa để như Đức Mẹ, Đức Cha dâng mình lần cuối để thuộc trọn về Chúa như Đức Mẹ. Chúng ta tiễn đưa Đức Cha trong ngày lễ của Mẹ, chúng ta suy gẫm về niên cùng thế tận của ngài để nghĩ tới niên cùng thế tận của bản thân mình. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho chúng ta được Chúa thương để biết nghe Chúa nói với chúng ta: Khi con người đến trong vinh quang của người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ, Người sẽ ngự trên ngai vinh hiển của Người, các dân thiên hạ sẽ tập họp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ như mục tử. Chúng ta ao ước được Chúa nói với chúng ta: nào hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thủa tạo thiên lập địa và chúng ta cũng cầu xin Chúa bây giờ nói với Đức Cha Alexis: Nào, con là kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng vương quốc đã dọn sẵn cho con ngay từ thủa tạo thiên lập địa. Một lời an ủi vô cùng cho chúng ta. Và chúng ta họp nhau ở đây dâng thánh lễ là để mong được điều đó cho ngài. Chúa Giêsu cũng nói: Hỡi những người phục vụ thầy, Thầy ở đâu thì những người phục vụ thầy cũng ở đó. Chúng ta tin cậy và phó thác Đức Cha Alexis cho Chúa.

 

Ban truyền thông Giáo phận Kon Tum

(Chúa Nhật 20/11/2011)