Chuyên Đề An Táng
 
 

Bài cảm tạ lễ an táng Cha cố Đaminh Bùi Minh Sơn Chính xứ Giáo xứ Tân Hòa hạt Phú Nhuận Sài Gòn

Friday, 08 June 2012 08:04 Quang Ngoc

Lm. Giuse Hoàng Kim Toan

Xem hình ảnh chi tiết tại đây

Trọng kính Đức Hồng Y, Đức Giám Mục Phụ Tá, giáo phận Sàigòn.

Trọng kính Đức cha Phêrô, Giám Mục Giáo Phận Phú Cường, Đức Ông Giáo phận Xuân Lộc.

Kính thưa quý Cha Quản hạt, quý cha Bề Trên Dòng, quý Cha đồng tế, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Hội đồng Giáo xứ, quý Bác Sĩ và Y Tá, y sỹ Bệnh viện Trưng Vương và các bệnh viện khác, quý khách, cùng toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đang hiện diện.

Toàn thể tang quyến chúng con xin được hiệp với cộng đoàn dâng lời cảm tạ tri ân sâu xa lên Chúa đã luôn yêu thương gìn giữ cha cố Đaminh trong suốt 81 năm, trong đó, có 50 năm phục vụ Chúa và Giáo Hội trong thiên chức linh mục và nay Chúa đã gọi ngài về với Chúa.

Giờ đây, con xin được thay mặt toàn thể quý cha linh tông – huyết tộc, cộng đoàn giáo xứ Tân Hòa, trân trọng cám ơn Đức Hống Y, quý Đức Cha, Đức Ông đã quan tâm lo lắng và thương yêu cha cố Đaminh trong suốt thời gian qua. Đặc biệt, trong những ngày lâm trọng bệnh, quý Đức Cha, Đức Ông đã dành thời gian thăm viếng, an ủi và khích lệ. Nhờ đó, cha cố Đaminh chúng con được thêm nghị lực đón nhận cơn bệnh của mình.

Chúng con xin hết lòng cám ơn quý cha Tổng Đại Diện, quý Cha Quản Hạt, quý Bề Trên Dòng, quý Cha Đồng Tế, quý Nam Nữ Tu Sĩ, quý Hội đồng Giáo xứ và anh chị em giáo dân nhiều giáo xứ, đã thương mến Cha cố Đaminh, đến thăm viếng, an ủi ngài trong thời gian lâm trọng bệnh, cũng như hiệp thông cầu nguyện cho ngài trong những ngày qua.

Chúng con cũng đã nhận được rất nhiều điện hoa chia buồn của các cá nhân cũng như tập thể trong nước và hải ngoại. Xin cho chúng con được nói lên lời cảm ơn chân thành về sự hiệp thông này.

Chúng tôi xin trân trọng cám ơn quý đại diện tôn giáo bạn, Hòa thượng Thích Huệ Minh và quý thầy, phật tử chùa Giác Uyển, chính quyền các ban nghành thành phố, Ủy ban Đoàn kết Công Giáo, các ban nghành quận Phú Nhuận, phường 13 và 14, đã đến phúng điếu và chia buồn với tang gia chúng tôi.

Chúng tôi không thể nào quên ơn tận tụy chăm sóc trong thời gian qua của các Bác sĩ, Y tá Bệnh Viện Trưng Vương và các y, bác sỹ tại các bệnh viện khác, các bác sỹ tư nhân.

Sau cùng, xin cảm ơn tất cả những ai, bằng cách này hay cách khác, đã thăm viếng, phúng điếu và giúp đỡ chúng tôi về tinh thần cũng như vật chất, tổ chức những ngày tang lễ được diễn ra tốt đẹp.

Trong lúc tang gia bối rối, có nhiều thiếu sót, xin quý Đức Hồng Y, Đức Cha, quý Cha, cùng quý vị lượng tình tha thứ.

Toàn thể tang gia chúng con xin đồng bái tạ.