Chuyên Đề An Táng
 
 

Cám Ơn sau Hiệp lễ

- Kính thưa Cha Augustino, Chánh xứ Vĩnh Hội!

- Kính thưa Cha Giuse, Phụ tá giáo xứ Vĩnh Hội!

Với tư cách là cháu trong gia tộc, con xin phép thay mặt toàn thể tang gia, chân thành cám ơn Quý Cha đã thương cho con được về dâng thánh lễ cầu nguyện cho linh hồn Cụ Cố Đaminh đây, là cha, là ông, là cố, là bác, và là người thân yêu của chúng con. Trong lòng chúng con, nỗi đau do sự chia ly đã phần nào được nguôi ngoai nhờ tấm lòng yêu thương của quý Cha, khi Cha Phụ tá đã đến an ủi ngay khi Cụ Cố Đaminh thân yêu của chúng con vừa được Chúa gọi về. Chúng con không biết phải nói thế nào cho vừa tình yêu thương mà Quý Cha đã dành cho, chỉ xin cùng khấu đầu cảm tạ.

- Kính thưa

+ Quý chức trong HĐMV Giáo xứ Vĩnh Hội!

+ Quý vị trong các đoàn thể của Giáo xứ Vĩnh Hội!

+ Quý chính quyền các cấp!

+ Quý cơ quan đoàn thể có liên hệ với các thành viên trong gia đình!

+ Quý ÔB Thông Gia!

+ Quý ÔB CB ACE Nội Ngoại xa gần, trong cũng như ngoài nước!

+ Quý bạn hữu thân sơ!

+ Quý vị mà vì nhiều lý do, chúng tôi quên sót không nêu ra đây!

Trong thời buổi ai cũng thiếu thời gian cho những công việc chung riêng, nhưng quý vị đã gác qua mọi sự, bớt ra những giây phút vàng ngọc để đến chia vui sẻ buồn với tang gia chúng tôi, dù bằng giờ cầu nguyện hay lời kinh tiếng hát, dù bằng sự hiện diện hay khiếm diện, dù bằng lời nói hay ánh mắt, dù bằng hiện kim hay điện văn điện hoa,… tất cả đều đáng quý, vì đó là sự an ủi cần thiết trong cơn đau, và là sự cảm thông trong cơn bối rối.

Suốt những ngày qua, vì đau đớn trước linh cữu Cụ cố Đaminh, chắc chắn chúng tôi không tránh khỏi những thiếu sót trong lời nói cũng như trong tiếp đón, vì thế giờ đây toàn thể tang gia chúng tôi xin cùng cúi đầu thay cho lời cảm tạ và xin lỗi.

Trong niềm tin chờ ngày Phục sinh, chúng con xin Quý Cha và Quý vị tiếp tục thương mà cầu nguyện cho linh hồn Cụ Cố Đaminh của chúng con. Một lần nữa, chúng con cùng thành tâm bái tạ.