Chúa Nhật XIV thường niên - Năm A 
Lm. An Phong
GIÁ TRỊ CỦA SỰ KHIÊM TỐN

Trong lời hoan ca chúc tụng, Chúa Giêsu đã tạ ơn Thiên Chúa Cha khi Ngài đã không thành công với người hiền triết và khôn ngoan. Nói cách khác, những người hiền triết và khôn ngoan đã không nhận ra Ngài; đã không chấp nhận Ngài. Nhưng những người khiêm tốn, bé mọn lại nhận ra Ngài. Như thế, sự "khôn ngoan người đời", với đầy ắp "thiên kinh vạn quyền", cũng không bằng niềm tin đơn thành và khiêm tốn. Ðây là điều nghịch lý của Tin Mừng.

Ađam và Evà trong vườn Ðịa đàng xưa là hình ảnh tượng trưng những người hiền triết và khôn ngoan "đời thường" đó. "Mắt họ mở ra" và "họ nên giống Thiên Chúa" nhờ ăn quả cây "biết lành biết dữ" (St 3). Thay vì tin vào tình yêu Thiên Chúa, họ đã đánh mất mình trong tự mãn, kiêu căng. Họ tự cho mình là nguyên tắc, là chuẩn mực cho chính mình; và rồi, thay vì bình an, họ dao động, ngờ vực và cuối cùng, bi kịch tệ hại nhất đã xảy ra, họ gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời mình.

Còn những kẻ bé mọn là người nhận biết Thiên Chúa cao cả, Ngài quyền năng tuyệt đối; và mình là phàm hèn, yếu đuối. Ðó là Lazarô (Ga 11,1); là người đàn bà góa với hai đồng xu dâng cúng (Mc 12,32); là viên đội trưởng ngoại đạo (Lc 7,2); là người mù ở Giêricô (Mc 10,46); là Giakêu (Lc 19,2); là Maria Magdala (Mc 14,3)… và là hàng ngàn tâm hồn mở rộng đón nhận Thiên Chúa, đón nhận tình yêu Ngài.

Hơn nữa, để hiểu được sự nghịch lý của Tin Mừng, phải học bài học hiền lành và khiêm nhường từ Ðức Giêsu. Hiền lành với người khác, và khiêm nhường trước Thiên Chúa. Hiền lành không có nghĩa là ủy mị, yếu đuối, nhưng chính là khả năng vượt qua chính mình để đón nhận người khác, để dám đối diện với nghịch cảnh. Khiêm nhường là khả năng chấp nhận chính mình như mình hiện là. Ta là gì ? Là một tạo vật bé nhỏ trước Thiên Chúa, là hạt cát trong đại dương bao la.

Như thế, cần sấp mình, cúi sâu xuống trước Thiên Chúa và kỳ công của Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,

Xin cho con luôn sống trong sự hiện diện của Chúa.

Chúa luôn luôn đi bên con

trong những hành trình thường ngày của con;

như bà mẹ già vẫn luôn dõi theo bước của đứa con,

bằng tình yêu thật đậm đà gắn bó.

Xin Chúa giúp con làm việc duới sự hiện diện của Chúa,

Vui sống tron sự hiện diện của Chúa,

an nghỉ bên sự hiện diện của Chúa.

Michel Quoist