Ngày Của Mẹ


Chân dung mẹ hiền
Minh Nguyên

Trong tháng Năm này có Ngày Từ Mẫu nên những ngày qua chúng ta được nghe rất nhiều về Mẹ. Những bài hát, bài thơ ca tụng tình mẹ; những bức thư gởi Mẹ, những câu chuyện nói về lòng hy sinh của Mẹ, v.v... Những nơi buôn bán mấy tuần nay cũng quảng cáo những món hàng đặc biệt để chúng ta mua làm quà cho Mẹ hay những cánh thiệp ý nghĩa để gởi cho Mẹ. Các nhà hàng, tiệm ăn cũng chuẩn bị rất nhiều, biết rằng cuối tuần này sẽ đông khách vì nhiều người sẽ đưa mẹ đi ăn để bày tỏ lòng hiếu kính đối với mẹ. Tình yêu và lòng hy sinh người mẹ dành cho con được nói đến rất nhiều trong dịp lễ Mẹ nên trong Câu Chuyện Gia Đình hôm nay chúng tôi xin chia xẻ một khía cạnh khác về người mẹ. Chúng tôi xin trình bày về “Chân Dung của Một Hiền Mẫu” hay: “Hình ảnh Người Mẹ Hiền.”

Người mẹ hiền là người như thế nào, có những đặc điểm gì. Ước mong chúng ta không chỉ ca ngợi tình mẹ, bày tỏ tình yêu đối với mẹ nhưng khi được đặc ân làm mẹ, chúng ta cũng quyết tâm là người mẹ hiền, có ảnh hưởng tốt trên con cái. Dưới sự hướng dẫn của Chúa, sứ đồ Phao-lô viết lên những lời dạy rất thực tế, cho mọi người, trong những lứa tuổi và vai trò khác nhau. Những lời dạy đó được ghi lại trong Kinh Thánh. Trong số những lời dạy này, có một lời dành cho người phụ nữ như sau: Phải dạy các phụ nữ trẻ biết yêu chồng con, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành, vâng phục chồng, hầu cho Đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào.” (Thư gởi Giám Mục Tít 2:4-5). Trong một bản Kinh Thánh khác lời dạy này như sau: “Họ sẽ dạy cho người vợ trẻ biết yêu chồng thương con, biết sống chừng mực, trong sạch, chăm lo việc nhà, phục tùng chồng, để Lời Thiên Chúa khỏi bị người ta xúc phạm.”

Qua lời dạy của sứ đồ Phao-lô, chúng ta nhìn thấy chân dung của một người mẹ hiền. Nhưng trước khi nói đến người mẹ hiền, chúng tôi xin nói đến hình ảnh người vợ hiền vì người phụ nữ bước vào vai trò làm vợ trước khi làm mẹ. Một người phải là vợ hiền thì khi có con cái mới có thể là người mẹ hiền. Có những thiếu nữ khi còn là người yêu rất là hiền lành, dễ thương, hoặc khi mới cưới cũng rất hiền ngoan nhưng sau khi làm vợ một thời gian thì để lộ bản chất con người thật của mình, lúc đó tất cả những tính nết dịu dàng, thùy mị, hiền hòa, nhỏ nhẹ đều biến mất hết. Các ông chồng trẻ rất ngạc nhiên trước sự thay đổi này của vợ. Một người chồng nọ nói: "Tôi có cảm tưởng vợ tôi là một người khác vì trước kia dễ thương chứ không hung dữ, khó tính như vậy!" Một người chồng trẻ khác thì nói: "Chỉ sống chung có mấy tháng mà cô ấy thay đổi quá, biết như vậy tôi đâu dám cưới!"

Chân Dung Người Vợ Hiền

Người vợ hiền là người như thế nào? Lời Chúa dạy: Các phụ nữ trẻ phải biết yêu chồng con, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà; lại biết ở lành và vâng phục chồng. Theo lời dạy này, chúng ta thấy người vợ hiền có năm đặc điểm hay năm đức tính sau:

1. Yêu chồng

Người vợ hiền là người quan tâm, chăm sóc chồng. Chăm sóc vì yêu thương thật lòng chứ không phải chăm sóc để chồng phải chiều theo ý mình hay làm theo những đòi hỏi của mình.

2. Có nết na trinh chánh

Một người vợ có nết na trinh chánh là người đứng đắn, đoan trang; cẩn thận khi giao tiếp với người khác phái; thận trọng, đứng đắn trong lời nói, cũng như trong cách ăn mặc; là người phục sức kín đáo, trang nhã, cư xử đoan chính, đoan trang với mọi người chung quanh. Điều đáng buồn là ngày nay đức tính trong sạch đoan trang của người phụ nữ hầu như không ai nói đến nữa.

3. Biết trông nom việc nhà hay là đảm đang việc nhà

Người vợ hiền là người nội trợ giỏi. Không nhất thiết là phải nấu nướng, làm bánh trái giỏi hơn mọi người nhưng là biết tổ chức, sắp đặt nhà cửa cho ngăn nắp, sạch sẽ; quan tâm chăm sóc miếng ăn, thức uống và áo quần cho chồng cho con.

4. Ăn ở hiền lành

Người hiền lành là người mềm mại, nhỏ nhẹ, hòa nhã đối với mọi người. Người vợ hiền có lời nói nhân từ, hiền hòa; lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẹ với chồng, sẵn sàng tha thứ, nhường nhịn, bỏ qua những sai sót của chồng. Người vợ hiền cũng giúp đỡ, chia xẻ gánh nặng với chồng. Luôn nói nói năng từ tốn, nhỏ nhẹ, ngọt ngào; không nóng giận, không la lối om sòm.

5. Vâng phục chồng

Lễ độ với chồng

Xưng hô cách kính trọng, nói với chồng cách ngọt ngào, dịu dàng, dù khi gặp chuyện không vừa ý cũng vẫn nhỏ nhẹ, lễ độ, không dùng những từ không đẹp với chồng. Đặc biệt người vợ hiền không cằn nhằn, càu nhàu, than van. Các ông rất khổ tâm khi có một người vợ hay càu nhàu, than van, trách móc chồng. Đức Chúa Trời biết nỗi khổ của các ông nên Sách Châm Ngôn trong Thánh Kinh Cựu Ước nhắc đi nhắc lại rằng thà ở một mình nơi vắng vẻ, thà ở trên mái nhà hay nơi xó nóc nhà hơn là sống chung với một người đàn bà khó tính, hay cằn nhằn, than van.

Để chồng làm chủ, lãnh đạo gia đình

Người vợ hiền là người vâng phục chồng, vui vẻ đặt mình dưới sự hướng dẫn của chồng, để chồng lãnh đạo gia đình, không lấn quyền, không điều khiển chồng. Người vâng phục và kính trọng chồng là người vâng theo lời Chúa dạy và sẽ được hưởng phước Chúa ban.

Chân Dung Người Mẹ Hiền

Khi một phụ nữ là vợ hiền, người đó cũng sẽ là mẹ hiền. Theo quý vị, người mẹ hiền là người như thế nào: là người thương con, hy sinh tất cả cho con? Đúng, người mẹ hiền thương con và sẵn sàng hy sinh cho con nhưng nếu chỉ như vậy thôi thì chưa đủ. Người mẹ hiền cũng phải là người dạy dỗ, hướng dẫn cho con nên người. Trong xã hội quá chú trọng đến vật chất này, chúng ta dễ nghĩ rằng thương con chúng ta phải cung ứng mọi nhu cầu cho con. Chúng ta đi làm vất vả để cung ứng cho con mọi điều con muốn và vì bận rộn, không có thì giờ cho con, chúng ta lại thường chiều ý con nhiều hơn để bù đắp cho con. Đây là điều rất nguy hiểm. Người mẹ hiền cần dạy dỗ hướng dẫn con bằng lời khuyên bảo nhẹ nhàng. Chúng ta dùng lời Chúa trong Kinh Thánh để dạy con trong đường lối của Chúa. Quan trọng hơn cả, người mẹ hiền là người làm gương cho con trong cách sống và cách cư xử với mọi người. Nếu chúng ta dạy con phải ngay thẳng, chân thật, hiền hòa mà đời sống chúng ta không đi đôi với lời dạy, sẽ không có kết quả. Con cái trong gia đình luôn luôn bắt chước, làm theo những gì các em nhìn thấy nơi cha mẹ hơn là làm theo lời cha mẹ nói. Nếu một bà mẹ thương con, chiều con, bênh con nhưng lấn lướt chồng, bắt nạt người chung quanh. Bà mẹ đó không thật sự là một hiền thê, cũng không phải là hiền mẫu.

Làm thế nào để thật sự là một hiền thê, hiền mẫu? Tự sức chúng ta không làm được nhưng chúng ta cần nhờ vào sức của Chúa. Chúng ta cần Đức Chúa Trời ban ơn, sức và giúp chúng ta. Nếu chúng ta đặt lòng tin nơi Chúa, dâng đời sống cho Chúa làm Chủ, sau đó chúng ta học Lời Chúa và áp dụng lời Chúa dạy vào đời sống, chúng ta sẽ là một hiền thê, hiền mẫu, chúng ta sẽ thật sự mang lại hạnh phúc cho chồng cho con.

Kết thúc Câu Chuyện Gia Đình hôm nay, tôi xin phép chia xẻ vài điều về người mẹ mà Chúa ban cho cuộc đời tôi:

Mẹ tôi năm nay 82 tuổi, hiện sống ở Đà Lạt. Mẹ tôi là bà Dương Hội, lúc còn trẻ bà bán hoa ở chợ Đà Lạt. Bà là một phụ nữ đơn sơ, không nhiều kiến thức cũng không nhiều tiền bạc, nhưng bà có tấm lòng kính yêu Chúa chân thành. Bà cũng là người vợ vâng phục chồng, dù Ba tôi rất là khó tính. Mẹ tôi luôn nhắc nhở chị em chúng tôi phải sống ngay thẳng, thành thật, nhất là phải kính yêu Chúa hết lòng và yêu người chung quanh như chính mình. Mẹ tôi không chỉ dạy bằng lời nói nhưng bằng chính đời sống của bà. Bà luôn luôn yêu thương giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh ngặt nghèo. Bà thường bảo các con: Mình phải sống thế nào để “đi người ta nhớ, ở người ta thương.” Hồi đó tôi không hiểu và cũng không để ý đến giá trị của lời dạy này nhưng sau này tôi mới thấm thía ý nghĩa của nó. Bây giờ thỉnh thoảng tôi gặp lại những người quen biết mẹ tôi mấy mươi năm trước, và khi nhắc đến mẹ tôi, hầu như mọi người đều nói: “Bà cụ Hội hiền lành, dễ thương, bà yêu thương giúp đỡ mọi người,” và quý hơn hết, một số người nói: “Ngày nay tôi được biết Chúa và được làm con của Chúa là chính nhờ tình thương yêu và sự dẫn dắt của bà.” Mẹ tôi không chỉ nhắc nhở con kính yêu Chúa, sống cho Chúa, yêu thương giúp đỡ mọi người nhưng chính bà cũng thực hành những điều đó để làm gương cho con.

Ba điều một phụ nữ cần có để thật sự là hiền thê và hiền mẫu là: kính yêu Chúa, vâng phục chồng và làm gương cho con. Cầu xin Đức Chúa Trời ban cho quý vị một Ngày Hiền Mẫu tràn đầy niềm vui và ơn lành từ nơi Chúa.

Trang nhà

Ngày của Mẹ