Thưa cha, con 29 tuổi, con phạm tội quan hệ đồng tính nam với em
dưới tuổi vị thành niên. Con đi xưng tội và chỉ nói rằng: “con
quan hệ tình dục” với cha tại tòa. Như vậy con đã thiếu sót hay
không? Đặc biệt hôm trước, tại tòa giải tội cha ngồi tòa hỏi con
về đối tượng con đã quan hệ. Con đã rất bối rối và xấu hổ, con
không biết phải nói sao thì cha xứ hỏi tiếp “người đó là bạn gái
của con?” con vội vàng nói tiếng “vâng” cha khuyên giải con và
ban phép giải tội. Nhưng con cảm thấy áy náy và lo âu. Vì con
nghĩ rằng mình đã làm hư bí tích giải tội vì có sự không rõ ràng
trong đó. Và phạm sự thánh vì đã rước lễ. Con sợ vì những điều
trên quá!. Mà con nghĩ đến đi xưng tội con lại sợ hơn. Sợ vì
thấy mình xấu hổ, sợ vì sợ cha hỏi, con lại phạm tội nói dối….
Con không biết phải làm sao. Mong cha trả lời cho con biết. Con
thật sự sợ! con cám ơn cha!
V.T.
Đáp:
Việc xưng thú những tội trọng khi vào tòa hòa giải là một đòi
hỏi theo luật bí tích. Theo Giáo luật: “Tín hữu buộc xưng thú,
sau khi xét mình kỹ lưỡng, hết mọi tội nặng, theo từng loại và
số, mà mình ý thức đã sa phạm sau khi chịu phép Rửa Tội mà chưa
được trực tiếp tha thứ bởi quyền tháo gỡ của Giáo Hội hoặc chưa
thú nhận trong việc xưng tội riêng. Tín hữu được khuyến khích
nên xưng hết cả những tội nhẹ nữa” (Ðiều 988). Nếu xét loại tội
thì việc xưng thú “con quan hệ tình dục” có thể hiểu là đã xưng
đủ về loại tội, dù không được rõ ràng. Cha giải tội muốn hiểu rõ
hơn để có thể ban những lời khuyên thích hợp và hữu hiệu hơn.
Theo những chi tiết anh thuật lại về những câu đối thoại trong
lần xưng tội đó không làm hư phép giải tội. Anh hãy tin tưởng
vào Chúa và yên trí Chúa đã tha thứ tất cả cho Anh và đừng sợ
hãi nữa.