Thưa Cha,
con có nhiều áy náy trong tội lỗi. Con có hai vấn đề xin hỏi:
1. Con sinh
đôi một lần và bị sinh non 6 tháng. Một bé còn sống khoẻ mạnh.
Một bé khi chào đời đã bị bệnh nặng (máu đã loang lên phần não,
khó có thể qua khỏi) khi ấy bác sĩ nói nếu giữ ống thở thì máu
sẽ càng loang nhiều cũng khó có thể sống hoặc bệnh rất nặng (con
đã quyết định rút ống thở và sau đó bé đã qua đời – con đã làm
phép rửa cho bé).
2. Con bị hư
thai lúc 2 tháng (em bé chết trong bụng mà con không biết) khi
ấy con đã đẻ tự nhiên và chỉ thấy có cục máu li ty. Bác sĩ đã
lấy ra một số máu cục và cái phần trắng (con không rõ có phải là
xác thai nhi không), con đã xin lại và để vô một hũ nhỏ, con đã
rửa tôi cho bé và đem vô cha xin ban phép lành. Nhưng sau đó con
vẫn ra máu và con đã để chảy vô restroom. Vậy con có lỗi gì
không? Bây giờ con sợ phải mang thai mặc dù rất thích con nít.
Con có thể uống thuốc hoặc tuyệt sản (vì kinh nguyệt không đều)
được không? Cám ơn Cha!
L.T. |