Đáp:
Cám
ơn Chị rất nhiều vì đã chia sẻ cảm nghiệm bản thân và có một
lương tâm tốt là sợ phạm tội mất lòng Chúa. Chị có hỏi về việc
cầu nguyện của Chị xem ra không được Chúa nhậm lời. Tôi dám quả
quyết với Chị rằng, nếu chị thành tâm cầu nguyện Chúa sẽ nhậm
lời Chị và ban cho Chị những ơn phúc vượt quá sự mong ước của
Chị. Có một điều phải ghi nhớ rằng: Chúa ban ơn nhưng không phải
Ngài luôn luôn ban cho Chị những ơn mà Chị thích. Cha mẹ cho con
nhiều điều thiện hảo, ích lợi mà con cái còn nhỏ luôn luôn chống
cưỡng: bắt con đi học, bắt con uống thuốc… Việc cầu nguyện chủ
yếu là kết hợp ý riêng của ta với ý của Chúa. Gương mẫu cầu
nguyện của Chúa Giêsu luôn nhắc nhớ cho ta điều đó. Nếu chúng ta
quan niệm “cầu sao được vậy” tức là chúng ta coi Chúa như chiếc
máy bán nước tự động: nhét tiền vào là nước ra. Hay coi Chúa như
một “người” để ta sai bảo: hãy làm điều này, việc kia vì ta
biết mọi sự, biết điều này hay, tốt, cứ làm theo “lệnh” của ta
là được! Cầu nguyện như vậy chứng tỏ ta không có niềm tin
vào Chúa là Cha Toàn Năng, là Cha Yêu Thương, luôn muốn điều
lành thánh cho con cái mình.
Chính vì yếu đức tin như vậy cho nên dễ bị cám dỗ đi “coi bói”
may ra đúng… chối bỏ quyền năng của Thiên Chúa.
Hơn
nữa, việc cầu nguyện không chỉ nguyên có việc “xin xỏ” nhưng còn
phải “cho” nữa: Dâng lên Chúa những hy sinh, những lời ngợi ca,
chúc tụng, cám tạ, xin lỗi. Khi chúng ta dâng những tâm tình đó
chúng ta thấy rõ ràng ngay Ngài “nhậm lời” chúng ta. |