Con và anh ấy thực sự rất yêu nhau.
Con đi làm xa phải ở trọ một mình. Anh ấy hay đến chơi với con.
Thực sự chỗ con ở không có chỗ nào đề đi chơi cả và chúng con
thường ngồi trong phòng nói chuyện. Anh ấy đã đòi hỏi và con
không chống cự được. Nhiều lần sau đó anh ấy cũng đòi hỏi con.
Có lúc con chống cự lại và khóc vì đau đớn, anh ấy đã ráng kiềm
chế và thủ dâm. Những lần anh ấy đòi hỏi thì cũng có khi con có
thể chống lai được nhưng nhìn anh ấy khổ sở và đau đớn con lại
mềm lòng. Cứ như vậy tụi con đã quan hệ tình dục rất nhiều lần.
khi xưng tội con hay bị các cha la mắng, có cha còn đuổi về. Con
đau khổ và nghĩ rằng thực sự con không hề muốn làm chuyện đó.
Tất cả chỉ vì anh ấy. Anh ấy là người thật tốt và có trách
nhiệm. Giờ con không thể bỏ anh ấy. Con phải làm sao?
T.T. |
Đáp:
Xin
cám ơn Chị đã chia sẻ những ưu tư cá nhân rất chân thành. Nếu
người bạn của Chị là “người tốt và có trách nhiệm” tôi nghĩ chắc
anh ấy sẽ không để cho Chị phải đau khổ và bận tâm như vậy. Chị
hãy nhìn lại “toàn cảnh” của vấn đề. Chính Chị biết việc quan hệ
đó là không được, là tội lỗi. Chị cũng có khả năng để chống trả,
để nói lời “không” có trách nhiệm. Thái độ của các cha giải tội
cũng nói lên quan niệm của các ngài đối với trường hợp của Chị.
Phần tôi, tôi không “la mắng” hay “đuổi” Chị nhưng tôi cũng
không thể đồng ý để cho Chị tiếp tục việc tự hại đời Chị và
người khác qua việc xúc phạm tới Thiên Chúa là Đấng yêu thương
Chị vô cùng. Chỉ có Ngài mới là Đấng thật “tốt” và “có trách
nhiệm” mà Chị không được phép “bỏ” Ngài qua hành vi tội lỗi của
mình. |