Đáp:
Tôi
thiết tưởng rằng từ sau ngày Chúa lên án hai ông bà nguyên tổ,
rất nhiều con cháu hậu duệ của hai ông bà luôn đặt vấn nạn tương
tự như của người thân quen của Chị. Tôi xin kể cho Chị nghe một
câu truyện giả tưởng như sau: Ông A, một người rất giàu có trong
làng, đã nói với thân phụ của Chị: "Nếu ông cắt cỏ cho nhà tôi,
tôi sẽ tặng cho ông một ngôi nhà sang trọng." Nhưng có lẽ vì ham
vui quá, thân phụ của chị không làm điều ông hàng xóm giàu có
quảng đại đó yêu cầu. Và do đó ông A không cho thân phụ của Chị
ngôi nhà nói trên. Vậy nếu Chị không được vào ở trong ngôi nhà
hứa đó, Chị có lý do gì để phản đối ông A không?
Vấn
đề tội nguyên tổ là một vấn đề không đơn giản như câu truyện giả
tưởng nêu trên. Do đó tôi xin nhắc lại Giáo Lý của Giáo Hội về
vấn đề này:
"Làm sao tội của Adam lại trở thành tội của tất cả các con cháu
ông? Tất cả loài người ở trong Adam 'như trong thân thể duy nhất
của một người duy nhất'. Do tính thống nhất này của loài người,
tất cả mọi người đều liên can trong tội của Adam, cũng như tất
cả mọi người đều liên can trong sự công chính của Chúa Kitô. Tuy
nhiên sự truyền đạt tội nguyên tổ là một màu nhiệm mà chúng ta
không thể hiểu được cách đầy đủ. Nhưng mạc khải cho chúng ta
biết rằng ông Adam đã không nhận được sự thánh thiện và công
chính nguyên thủy cho một mình ông, mà cho toàn thể nhân loại.
Khi nghe theo ma quỷ cám dỗ, ông Adam và bà Evà đã phạm tội bản
thân, nhưng tội này chi phối bản tính con người mà hai ông bà
truyền lại cho con cháu trong một tình trạng suy đồi. Đó là một
tội sẽ được truyền lại cho toàn thể nhân loại qua sự truyền đạt
một bản tính người đã mất sự thánh thiện và công chính nguyên
thủy. Bởi vậy tội nguyên tổ được gọi là "tội" cách tương tự: đó
là một tội chúng ta "mắc phải" chớ không do chúng ta "lỗi phạm",
một tình trạng chứ không phải một hành vi" (GLCG 404).
Hy
vọng mấy lời góp ý này sẽ giúp chị phần nào giải thích được cho
người bạn đang mắc bệnh nan y. |