Đáp:
Trước khi bàn về vấn đề thế nào là thánh hóa bản thân, thiết
tưởng ta nên hiểu từ ngữ thánh hóa là gì. Từ "Thánh"
nói lên ý niệm về sự hoàn hảo, tách biệt, dành riêng. Từ
ngữ này áp dụng vào Thiên Chúa với nghĩa tuyệt đối vì Ngài là
Đấng Thánh theo yếu tính của Ngài. Còn áp dụng vào loài người
có ý nói tới sự kết hợp với Chúa là Đấng Thánh, và do đó cũng
bao gồm sự hoàn thiện luân lý là kết quả của việc kết hiệp mật
thiết đó. Thánh hóa là công cuộc của Thiên Chúa muốn dành riêng
đồ vật gì hay người nào cho mình Ngài. Khi lãnh nhận Bí Tích
Thánh Tẩy người tín hữu thực sự trở nên con cái Chúa và được
thông phần bản tính Ngài và do đó, thực sự trở nên thánh (xem LG
40). Còn khi nói tới việc thánh hóa bản thân là có ý nói tới
việc thể hiện sự thánh thiện ấy trong cuộc sống của mình bằng
những nỗ lực tiến tới sự viên mãn của đời sống Kitô giáo và đến
sự trọn lành của đức ái. Chính Chúa Kitô đã kêu gọi sự "nên
thánh" này khi phán: "Các con hãy nên trọn lành như Cha
các con ở trên trời là Đấng trọn lành" (Mt 5:48). |