Thiên Chúa đã cấm chúng ta không
được tôn thờ các ảnh tượng (xem Xh
20:4f) coi như những
vị thần giống Thiên Chúa. Giáo Hội, qua các Công Đồng Nicea II
và Trent, căn cứ vào mầu nhiệm Nhập Thể, đã biện minh cho việc
tôn kính các ảnh tượng thánh: Khi người ta tôn kính một ảnh
tượng, người ta tôn kính vị có hình ảnh đó. Sự tôn kính các ảnh
tượng chỉ là một sự cung kính chứ không phải là sự tôn thờ, vì
sự tôn thờ chỉ dành cho một mình Thiên Chúa.
Áp dụng vào Thập Giá Chúa Kitô
hay Thánh Giá, trong phụng vụ dùng chữ thờ kính Thánh Giá. Theo
Thánh Tôma Tiến sĩ, việc tôn thờ này là tương đối. Lý do sự tôn
thờ này không nằm trong các đối tượng vật chất nhưng trong ngôi
vị của Đức Kitô mà Thánh Giá phản ảnh hay tượng trưng. Dù tương
đối, việc thờ phượng này cũng là sự tôn thờ đích thật vì cùng
đích cũng là qui về ngôi vị thiên linh của Đức Kitô (xem Sum.
Theo. III, 25, 3 & 4).
|