Thưa Cha, ở bên Thụy Sĩ có một linh
mục mà trước khi làm linh mục ngài đã dính líu với một người bạn
về vấn đề liên quan tới homosexual. Sau 10 năm làm cha phó rồi
làm cha xứ, ngài bị người ta tố cáo và bị tòa Giám Mục cấm không
cho cử hành phụng vụ một năm, sau đó lại được tòa Giám Mục cho
phép làm mục vụ lại. Sau đó ngài lại bị báo chí khơi dậy, nên
ngài không chịu nổi và đã dùng súng tự sát. Trước khi tự sát
ngài đã nói với thân phụ là con không chịu đựng thêm được nữa.
Vậy con xin hỏi Cha: ngài có được hưởng phần rỗi linh hồn hay
không? Con cám ơn Cha.
L.T.Vinh
Đáp: Chúng
ta không được biết chính xác câu truyện đó như thế nào nhưng kể
ra cũng thật đáng thương. Việc một người được rỗi linh hồn hay
không thì không thuộc quyền xét đoán định đoạt của ta mà phải
nhìn nhận chỉ có Chúa mới có toàn quyền và độc quyền phán định
điều đó. Theo lời Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II, từ trước tới
nay Giáo Hội cũng đã theo ơn Chúa Thánh Thần để phán quyết những
người đã lên Thiên Đàng (phong chân phước và phong thánh), nhưng
chưa hề có một phán quyết chính thức nào về một người phải xuống
hỏa ngục. Chính vì thế chúng ta hãy phó thác vị linh mục đó cho
lòng thương xót của Chúa. Thánh Gioan Vianney có lần đã an ủi
một góa phụ khóc lóc vì chồng bà tự tử: “Bà hãy cầu nguyện
cho ông vì khi nhẩy từ lầu xuống tự tử, ông đã ăn năn thống hối,
nên đã không mất linh hồn, tuy nhiên còn đang bị giam trong
luyện tội.”