Thưa cha, con có một người bạn
đang khó xử trước tình yêu của cô ấy bạn con là người bắc mới
vào đây được vài năm để đi học. Bạn con mới 17 tuổi. Hồi còn ở
quê bạn con có rất nhiều người theo đuổi nhưng bạn ấy lại có cảm
tình với một người và người ấy cũng rất thương bạn ấy. Nhưng vấn
đề ở đây là người yêu của bạn ấy lại là một thày tu ở dòng và
đang học để làm linh mục. Bạn ấy đang cảm thấy đau đớn khi mình
lại yêu người không thể đến với mình. Bạn ấy biết là sau này
hai người sẽ không đến được với nhau nhưng lại không thể ngăn
được cảm xúc trong lòng. Thưa cha cho con hỏi bây giờ bạn ấy
phải làm thế nào?
Bích Thủy
Đáp: Trên trần gian này có những
truyện xẩy ra gây cho nhau những nỗi khó xử, nhưng cũng phải “xử
“, mặc dù “khó xử”! Việc cô bạn của chị quen thân với một người
đang theo đuổi đời sống tu trì và đang tiến tới chức Linh Mục
chắc chắn là một điều không ổn rồi. Nếu hai người thực sự tôn
trọng nhau thì phải để cho mỗi người tự do chọn lựa cuộc sống
của mình. Nếu tu sĩ ấy đã tự do dấn thân phụng sự Chúa trong
bậc tu trì thì không nên và không được làm gì để cản trở người
đó theo tiếng Chúa mời gọi. Điều thiết thực nhất là chị hãy nói
với cô bạn “good bye” người ấy mau đi. Hãy dành cho Chúa con
người mà Ngài đã chọn gọi.