Thưa cha , con có câu hỏi của
một người bạn đưa ra làm con khó giải đáp. Mong cha giúp
con trả lời để cho bạn con hiễu thêm về đạo Kitô giáo chúng ta.
câu hỏi như sau: "Những người tử vì đạo là những người ngu. Tại
sao họ lại làm như vậy?"
Lê T. Duy
Đáp: Một Kitô hữu bị người khác
cho là “ngu” vì sống theo Phúc Âm là truyện bình thường và không
có gì đáng ngạc nhiên! Thực sự đối với những người không có đức
tin thì việc chết vì đạo là điều vô lý, vô nghĩa và đúng là ngu!
Nhưng đối với những người tin vào Chúa Kitô, những người có đức
tin thì biết rằng: “Phúc cho kẻ bị bắt bớ vì sự công chính,
vì Nước Thiên Đàng là của họ” (Mt 5:9). Những người tin vào
Thiên Chúa, tin có đời sau thì dễ dàng hiểu rằng “được lời
lãi cả vũ trụ mà thiệt phần linh hồn nào được ích gì?” (xem
Mt 16:26). Các vị tử đạo là những người đã hiểu điều này nên đã
quyết định trung thành với đức tin dù phải chết. Đó không phải
là điều ngu dại mà là sự chọn lựa khôn ngoan. Họ đã khôn
ngoan chọn chết đời này để được sống mãi mãi đời sau, hơn là
chọn sống ngắn ngủi đời này để rồi chết muôn đời.