Thưa Cha,
chồng con là người Công Giáo nhưng anh sống bê tha, không chịu
đi xưng tội, rước lễ. Con sợ anh mất linh hồn nên lúc nào cũng
khuyên nhưng anh nói rằng anh không quan tâm đến việc còn hay
mất linh hồn. Anh cũng nói rằng luật của đạo Công Giáo quá khó
nên càng ngày càng ít người giữ đạo. Anh rất đam mê bài bạc,
phim ảnh đồi trụy, và thích "tự thoả mãn" chính mình. Chính vì
lý do đó mà sau khi chúng con có được hai đứa con trai, con
không muốn có thêm con nữa vì thực sự cuộc sống của mẹ con con
rất bấp bênh. Có những lúc anh đánh bài hết tiền, không còn tiền
để mua sữa cho con uống, tiền nợ hàng tháng không trả được. Nhà
thuê ở thì con cũng không biết tháng nào sẽ bị chủ đuổi ra khỏi
nhà vì không có tiền trả. Thưa Cha, trong trường hợp của con thì
con dùng phương pháp tránh thai nhân tạo có mắc tội với Chúa
không?
A.N. |
Đáp:
Chúng tôi chỉ xin nhắc lại những nguyên tắc mà Giáo Hội đã dạy:
"bất cứ hành động nào hoặc trước hoặc đang khi diễn ra hành vi
phu phụ, hoặc trong những phát triển tự nhiên của hành vi này
sau đó, nhằm làm cho không thể có sự sinh sản" phải coi là xấu
từ bản chất của hành vi ngừa thai (xem GLCG 2370). Sự bất trung
hay thiếu trách nhiệm của người bạn đời cũng không phải là lý do
để có thể ngừa thai theo phương thế nhân tạo. |