Con chào Cha, Con có thắc mắc này:
Má con đạo giòng nhưng lại lấy chồng ngoại. Cho nên các con thì
phân nửa theo đạo má. Con bây giờ đang định xin chịu rửa tội và
con có đọc Thánh Kinh trong đó có nhiều điều con không hiểu. Con
xin Cha giúp con thắc mắc: Chúa nói: "Anh em đừng tưởng Thầy đến
đem bình an cho trái đất; Thầy đến không phải để đem bình an,
nhưng để đem gươm giáo. Quả vậy, Thầy đến để gây chia rẽ giữa
con trai với cha, con gái với mẹ, giữa con dâu với mẹ chồng!"
(Mt 10:34-35) Sao vậy? Xin Cha giải thích cho con.
P.V. |
Đáp:
Đây
là một trong những câu Kinh Thánh được tranh cãi nhiều vì sự khó
hiểu của nó. Gươm giáo nói đến ở đây không hiểu về ý nghĩa đen,
ý nghĩa bạo động, nhưng có thể hiểu là nói về chính Phúc Âm.
Giáo huấn Tin Mừng của Chúa sẽ gây những sự chống đối và "chiến
tranh" để tiêu diệt sự bình an giả tạo hay sự yên ổn ru ngủ của
tội nhân. Những người theo Chúa Kitô khác với những người theo
thế gian trần tục trong phương diện đạo đức. Tin Mừng phân chia
những cha mẹ là những người còn sống trong tình trạng vô tôn
giáo đối với những người đã theo Chúa Kitô và giáo huấn của
Ngài. Phải nhớ rằng Tin Mừng tự nó không cần thiết phải gây
chống đối giữa con người với nhau, nhưng Chúa Kitô đã nhìn thấy
trước từ sự chai cứng của trái tim con người, do đó, sự chống
đối có thể đi theo sau việc truyền bá Tin Mừng. Khi Chúa Kitô
nhập thể và mang Tin Mừng đến trần gian thì có nhiều kẻ tin
theo, nhưng cũng có một con số không nhỏ không tin mà còn chống
đối những người tin. Do đó, hiển nhiên có sự chia rẽ, phân cách
giữa hai lớp người khác nhau, có khi ngay trong chính gia đình
mình. |