Đáp:
Chị
T.T thân mến,
Cám
ơn Chị đã nêu lên một câu hỏi tuy đơn sơ nhưng không đơn giản và
dễ dàng để trả lời. Xét vì đức tin là một ơn do Chúa ban cho ta
thì muốn có cần phải ước muốn và cầu xin. Đức tin không thể kiếm
được ở chỗ nào khác ngoài chính Thiên Chúa. Chính Chúa đã nói
lại với Thánh Phêrô: "không phải do huyết nhục, nhưng do Cha
Ngài là Đấng ngự trên trời" (Mt 16:17). Sách Giáo Lý Giáo Hội
Công giáo cũng nhắc với chúng ta rằng: "Đức tin là một hồng ân
của Thiên Chúa, một nhân đức siêu nhiên do Thiên Chúa đổ xuống
linh hồn ta. Để tuyên xưng đức tin này, con người cần phải có ân
sủng khởi động và hỗ trợ của Thiên Chúa và những sự cứu giúp nội
tâm của Chúa Thánh Thần…" (GLCG 153).
Nhưng tin cũng là một hành vi nhân linh thật sự. Nó không nghịch
với sự tự do và cũng không trái với trí tuệ của con người, khi
con người gắn bó với những chân lý do Thiên Chúa mạc khải. Trong
ý nghĩa này, "tin là hành vi của trí tuệ gắn bó với chân lý của
Chúa dưới sự chỉ huy của ý chí được ân sủng của Thiên Chúa lay
động" (GLCG 155).
Những ai không phạm tội nghịch đức tin thì hồng ân đức tin vẫn
tồn tại trong người đó. Nhưng nếu đức tin không có việc làm là
đức tin chết (Gc 2:26). Vậy phải có những tác động đức tin,
những việc làm thể hiện niềm tin thì đức tin mới phát triển. Nói
cách khác, muốn cho đức tin thăng tiến cần phải thực hành đức
tin bằng việc làm. |