Thưa Cha, người ta cứ coi thường phụ nữ chúng con nên hay "bắt
nạt" trong mọi lãnh vực, nhất là công việc làm ăn. Chúng con
cũng làm vất vả bằng ấy giờ đồng hồ mà ông xếp của con chỉ trả
lương dưới những người đàn ông khác... và còn nhiều bất công
khác không thể kể hết. Con nghĩ, giả như 50 năm nữa trên thế
giới không còn phụ nữ thì đàn ông sẽ thế nào và chuyện gì sẽ xảy
ra? Cha có ý kiến gì giúp con không? Anna Hồng
Đáp:
Chị Anna Hồng ơi! Khi đọc câu hỏi của Chị xong, tôi cứ ngỡ là
mình vừa mới xem xong một bộ phim khoa học giả tưởng "tóat mồ
hôi trán"!
Nếu 50 mươi năm nữa thế giới không còn bóng dáng phụ nữ thì đúng là
không biết chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng tôi nghĩ chắc chắn là thế
giới sẽ trở nên khô cằn; và nếu kéo dài thêm 50 năm nữa thì địa
cầu hoang vu không một bóng người. Thiên Chúa lại phải sáng tạo
nên một người phụ nữ thời đại mới khác với Evà thuở xưa, không phải là người "tay yếu chân
mềm" mà là người có thân hình "đẳng cấp vượt trội", "vai
u thịt ba rọi", ai nhìn thấy cũng phải "tởn da gà";
và từ đó chẳng còn ông nào, dù có mang "khuôn mặt hình viên
đạn", "chân đi giầy khủng bố" cũng
phải bó tay, không dám
bắt nạt các chị nữa đâu!