Tôi
lập gia đình đã được 4 năm. Khi tôi sống với cô ấy một thời gian
như thế, tôi cảm thấy tôi còn chưa thổ lộ rõ một con người Công
Giáo nơi tôi, vì tôi sống ở trong gia đình của cô ấy. Gia đình
cô ấy là gia đình cách mạng và gia đình lương giáo nên tôi có
phần khô khan trong việc truyền giáo cho gia đình của tôi và gia
đình cô ấy. Riêng việc làm dấu, đọc kinh Lạy Cha trước khi ăn
cơm là tôi cảm thấy ngượng rồi; và phải chỉ cho con của mình
nữa. Việc đi lễ Chúa nhật hàng tuần cũng không đều vì lý do chưa
chính đáng của vợ tôi. Tôi xin hỏi tôi phải làm sao để giải
thích cho cô ấy hiểu về việc giữ đạo cho tôi đây?
DNDM |
Đáp:
Nếu
tôi hiểu không sai thì Anh đang sống với một người vợ ngoại
giáo. Tôi cũng không rõ tình trạng hôn phối như thế nào, có đúng
phép đạo hay không. Tôi chỉ trực tiếp chú ý vào thắc mắc của Anh
là: "tôi phải làm sao để giải thích cho cô ấy hiểu về việc giữ
đạo cho [của] tôi đây?"
Nếu
hai người đã là vợ chồng thì cần phải chân thành với nhau. Việc
tôn giáo là việc quan trọng chi phối cuộc sống của ta không
những đời này mà cả đời sau nữa. Do đó, Anh nên thành thực nói
rõ cho cô ấy về tôn giáo của Anh, về niềm tin và những trách vụ
Anh phải có đối với Thiên Chúa, với Giáo Hội và tha nhân. Việc
cầu nguyện (như làm dấu và cầu nguyện trước bữa ăn...), đi dự Lễ
Chúa Nhật... là những trách vụ mà mọi tín hữu phải tuân giữ
nghiêm chỉnh. Anh phải can đảm sống cuộc sống niềm tin của mình.
Anh có bản lãnh là một con người trưởng thành và có niềm tin,
Anh không nên sợ sệt, e dè vô lý khi phải thi hành những việc
chính đáng và giá trị đó. Anh hiên ngang sống niềm tin, trung
thành với niềm tin tôn giáo của mình sẽ tỏ cho vợ và gia đình
Anh nhận ra giá trị, bản lãnh và phẩm giá của Anh. Anh hãy hãnh
diện là người Công Giáo và phải làm cho những người gần gũi thân
yêu nhất của Anh cảm phục niềm tin của Anh. Hãy sống đạo bằng
cách thực hành những giáo huấn của Giáo Hội hơn là những lời nói
và tranh luận vô bổ. Chúc Anh cam đảm làm nhân chứng cho Chúa
trong môi trường phức tạp của Anh. |