Kính thưa Cha, con có một thắc mắc liên quan đến việc xin lễ. Có
người giầu xin rất nhiều lễ cầu cho linh hồn thân nhân của mình
sau khi qua đời. Vậy có phải người có nhiều tiền xin nhiều lễ
thì linh hồn kia mau được lên Thiên Đàng, còn người nghèo không
có tiền xin lễ hoặc xin lễ ít cho linh hồn mình muốn cầu nguyện
thì linh hồn ấy lâu được lên Thiên Đàng sao? Con xin cám ơn Cha.
Nguyen Bich Ngoc |
Đáp:
Lễ
hy sinh của Chúa Kitô trên Thập giá và lễ hy sinh của Thánh Lễ
cũng chỉ là một lễ hy sinh duy nhất. Thánh Lễ là lễ hy sinh của
Giáo Hội. Là Thân Thể của Chúa Kitô, Giáo Hội tham dự vào lễ tế
của Đầu mình. Cùng với Chúa Giêsu Giáo Hội được tiến dâng lên
Chúa Cha. Giáo Hội hoà mình vào lời chuyển cầu của Chúa Kitô nơi
Chúa Cha, cho mọi người. Lời cầu nguyện của các tín hữu kết hợp
với lời cầu nguyện của Chúa Kitô và với lễ hy sinh của Ngài để
đạt được một giá trị mới (xem GLCG 1367-1368). Do đó mỗi một
Thánh Lễ được dâng lên có một giá trị vô cùng cho toàn thể Giáo
Hội cũng như toàn thể nhân loại. Thánh Lễ vô giá ấy không thể
dùng bản vị “tiền bạc” để định giá được. Chúng ta nên có một
quan niệm đúng hơn về số tiền dâng cúng còn gọi là “bổng lễ”
người tín hữu trao cho linh mục để “xin lễ”. Đây không phải là
tiền “trả lương” cho linh mục, hay là tiền để “mua lễ” nhưng là
một của lễ người tín hữu ấy ý thức và tình nguyện dâng cho Chúa
biểu lộ “hy sinh” của mình kết hợp với Hy sinh vô cùng của Chúa
Giêsu. Đây cũng không phải là “giá tiền” mà người “xin lễ” mặc
cả với Chúa để nhận được những ơn mình muốn xin: Nhiều tiền thì
“phải” được nhiều ơn! Mọi ơn chúng ta xin nơi Chúa hoàn toàn
phải cậy trông vào lòng thương xót của Chúa, cậy vào công nghiệp
của chính Chúa Giêsu Kitô chứ không cậy dựa vào công nghiệp của
riêng mình. Do đó, chúng ta đến với Chúa với tâm tình khiêm tốn,
chân thành, dâng cho Chúa những gì Ngài muốn, và để Ngài ban
phát theo lượng khoan hồng vô cùng của Chúa. Ngài là Cha yêu
thương của tất cả và mỗi người chúng ta. Ngài muốn chúng ta dâng
cho Ngài những của lễ, những lời cầu nguyện, những tâm tình yêu
mến biết ơn và chân thành trình bày với Ngài những ước vọng
chính đáng của mình. Chúa nhìn vào tận đáy lòng của ta như Ngài
đã mạc khải cho ta trong Tin Mừng khi Ngài tán dương hai đồng
tiền còm của bà góa nghèo của nhưng giầu lòng (xem Mark
12:41-44; Luke 21:1-4). Với bài học Tin Mừng này chắc chắn chúng
ta sẽ không còn thắc mắc: “có phải người giầu lên Thiên Đàng mau
hơn người nghèo hay không?” |