Thưa cha !! Con là 1 người ngoại đạo nhưng con vẫn có lòng tin
về Chúa cũng như Đức Mẹ.. Lúc trước mỗi khi có gì buồn con cũng
đều nghĩ đến Chúa, Đức Mẹ để cầu xin... Nay con có 1 chuyện muốn
hỏi Cha là có phải đọc kinh của thánh Giê-Ra-Đô thì con mình sẽ
ngoan ngoãn và dễ nuôi hơn không ạ ? Nếu thực sự như vậy thì xin
Chúa chỉ dạy cho con cách đọc và cầu khấn thế nào được không ạ ?
Chuyện là vì con gái của con từ lúc mới sinh ra đến giờ đã gần 4
tháng rưỡi rồi mà lúc nào cũng hay quấy khóc, ngủ thì ít mà cứ
khóc, khó nuôi quá (chỉ được cái là bú thì tạm giỏi), nó cứ khóc
suốt làm con stress đến nỗi nhiều khi muốn chết cho rồi... Nay
vô tình con tìm được trang web này con mừng như tìm được 1 sự
cứu trợ, cho con có thêm 1 sức mạnh về tinh thần để có sức tiếp
mà nuôi dạy con. Con mong Cha giúp đỡ và chỉ dạy cho con. Con
cám ơn Cha nhiều lắm ạ. Mong trả lời của Cha. Con không phải
người trong đạo nên nếu con có nói gì sai mong Cha bỏ qua cho
con.. Con xin chào Cha.
Hồng
Trang |
Đáp:
Chị
Hồng Trang thân mến,
Cám
ơn Chị đã nêu lên những vấn nạn cụ thể và hữu ích liên quan đến
cuộc sống gia đình. Việc đọc kinh khấn Thánh Giê-Ra-Đô chỉ là
một việc đạo đức sùng kính cá nhân đối với Ngài cũng đối với các
vị Thánh khác. Tuy nhiên, sở dĩ có việc khấn cho việc có con,
sinh con và nuôi con được liên kết với Thánh Giê-Ra-Đô (St.
Gerard Majella, 1726 – 1755) bắt đầu từ một biến cố vào năm
1944, một người lính Hoa Kỳ sang chiến đấu tại Italia đã cầu
khấn Thánh Giê-Ra-Đô cho chị vợ đang gặp khó khăn trong việc
mang thai tại quê nhà. Sau những ngày tha thiết khẩn cầu, anh đã
được như ý nguyện. Từ đó nhiều người bắt chước kêu khấn với vị
Thánh người Italia này. Một lời kinh cầu cho các bà mẹ có con
yếu bệnh được đọc như sau:
“Lạy Thánh Giê-Ra-Đô, giống như Chúa Cứu Thế, Ngài đã ân cần yêu
mến các trẻ nhỏ và qua lời Ngài chuyển cầu, đã giải thoát các em
khỏi nhiều bệnh tật và ngay cả đến sự chết; xin Thánh nhân nhìn
xuống các cha mẹ khổ tâm đang kêu cầu Ngài cho các con cái được
khỏe mạnh, nếu đó là Thánh Ý Thiên Chúa. Xin hãy kính dâng lên
Chúa những lời hứa của họ trong việc nuôi nấng con cái thành
những Kitô hữu tốt lành và canh giữ chúng bằng lời nói và gương
lành chống lại bệnh phong cùi nguy tử là tội lỗi. Lạy Ngài là
Người Anh Thánh Thiện, Chúng con xin ơn này qua tình yêu dịu
dàng, nhờ đó đã được Chúa Giêsu và Đức Trinh Nữ Maria chúc lành
cho chính tuổi trẻ trong trắng của Ngài. Amen.”
Chị
hãy thành khẩn kêu cầu với Thiên Chúa qua lời chuyển cầu của Đức
Trinh Nữ Maria và Thánh Giê-Ra-Đô. Nếu đẹp ý Chúa và có ích tinh
thần cho Chị, chắc chắn Chúa sẽ nghe lời Chị cầu nguyện. |