Đáp:
Việc cung nghinh Thánh Thể từ bàn
thờ chính sang bàn thờ tạm (the altar of repose) là một nghi
thức đã được thành hình qua nhiều thế kỷ có thể ảnh hưởng bởi
việc cung nghinh trọng thể Thánh Thể Chúa Kitô trong Lễ Mình
Thánh Chúa. Lễ này đã có một lịch sử lâu năm, có thể từ thế kỷ
13 và việc Kiệu Thánh Thể trọng thể có thể đã có từ thế kỷ 14.
Còn việc viếng Mình Thánh hay Viếng
Thánh Thể đã thực hành từ đường tu đức đan viện từ thời Trung
Cổ. Từ thế kỷ 13, luật các đan nữ đã có luật viếng Chúa ngay từ
khi bắt đầu một ngày sống. Nếu muốn tìm cơ sở của mạc khải về
những việc này thì phải trở lại tất cả những đoạn Thánh Kinh
liên quan đến Phép Thánh Thể. Vì chúng ta tin tưởng vào sự hiện
diện thực sự một cách bí tích trong Thánh Thể thì những hình
thức tỏ bày lòng sùng bái, tôn thờ và tương quan với Bánh Thánh
và Rượu Thánh tức là Mình và Máu của Chúa Giêsu Kitô thì chắc
chắn là điều hợp lý tất nhiên. Từ trong Cựu Ước đã có những hình
ảnh tiên báo về sự hiện diện Bí Tích kỳ diệu này trong cuộc xuất
hành như Hòm Bia Giao Ước, Lều gặp gỡ, Đền Thờ Giêrusalem...
Trong tông
thơ "Mane nobiscum Domine" Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã
khuyến khích những người Công Giáo hãy tham gia những cuộc cung
nghinh Thánh Thể như là một cuộc tuyên xưng đức tin công khai
vào việc Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Thánh Thể.
|