Đáp:
Chị Thúy Nga quí
mến,
Cám ơn Chị đã nêu
lên một vấn nạn cụ thể liên quan đến một trong ba mệnh lệnh của
Mẹ tại Fatima là Tôn Sùng Trái Tim Mẹ Maria.
Để thực thi việc
tôn sùng này, chúng ta phải có những tâm tình bề trong và những
biểu hiện bề ngoài thích hợp. Khi nói tới Trái Tim Mẹ là chúng
ta muốn nói tới tất cả phần nội tâm của Mẹ, kho tàng tình yêu và
nhân đức của Mẹ, linh hồn tuyệt vời trong trắng của Mẹ. Tôn sùng
Trái Tim Mẹ là tất cả một tâm tình yêu mến hướng về những giá
trị, những nhân đức cao vời của Mẹ, tình yêu đầy đặn của Mẹ đối
với Thiên Chúa cũng như đối với nhân loại. Khi chiêm ngắm Mẹ
Maria như một kỳ công của Thiên Chúa chúng ta phải có lòng biết
ơn đối với Thiên Chúa vì tất cả những "sự trọng đại" Ngài đã
thực hiện nơi Mẹ vì phần rỗi chúng ta. Chính lòng sùng kính này
đòi buộc chúng ta phải nhiệt thành hăng say bắt chước các nhân
đức của Mẹ, đặc biệt những nhân đức: Yêu thương, Trong sạch,
Khiêm nhượng. Có lẽ đây là phần khó khăn nhất trong việc tôn
sùng Trái Tim Mẹ.
Để biểu lộ ra bề
ngoài thì tùy mỗi người và tùy hoàn cảnh thích hợp, chúng ta có
thể có những thực hành các việc lành phúc đức bày tỏ lòng sùng
kính ấy như lần chuỗi, tôn kính những ảnh tượng Mẹ Maria, tham
gia những việc tông đồ cổ động lòng sùng kính này. Theo tinh
thần sứ điệp Fatima, ta có thể kể đến một số việc bề ngoài để tỏ
lòng tôn sùng Trái Tim Mẹ:
+ Giữ ngày Thứ Bảy
Đầu Tháng: Trong ngày ấy, xưng tội, dâng Lễ và hiệp Lễ, Lần
chuỗi Mân Côi, Suy ngắm các mầu nhiệm ít là 15 phút với ý Đền tạ
Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên tội Mẹ;
+ Tận hiến cho Trái
Tim Mẹ;
+ Hy sinh để cầu
cho các linh hồn tội lỗi. |