Đáp:
Chúa Kitô đã thiết lập một Giáo
Hội và chỉ một Giáo Hội duy nhất, nhưng nhiều cộng đồng Kitô
giáo tự xưng mình là di sản đích thực của Chúa Kitô; thật vậy
tất cả đều xưng mình là môn đệ của Chúa nhưng lại cảm nghĩ và đi
theo những đường lối khác nhau như thể chính Chúa Kitô bị phân
rẽ vậy. Sự phân rẽ này hiển nhiên vừa trái ngược với ý muốn của
Chúa Kitô vừa là gương xấu cho thế giới và phương hại cho công
cuộc rất thánh thiện là rao giảng Phúc Âm cho mọi người (xem
Sắc lệnh về Hiệp Nhất của Công Đồng Vatican II, số 1).
Đạo Tin
Lành là tên một tôn giáo thành hình do sự dẫn đầu của Martin
Luther, một linh mục Công giáo, tách khỏi Giáo Hội Công Giáo vào
năm 1517 khi ông treo 95 luận đề phản đối Giáo Hội về vấn đề ân
xá tại cửa Nhà Thờ Các Thánh ơ Wittenberg, Đức Quốc. Từ nhóm ly
giáo đó còn phát sinh nhiều giáo phái khác nhau mà ta thường gọi
chung là Tin Lành.
Thái độ của
Giáo Hội Công Giáo đối với các giáo phái đó luôn luôn phải đề
cao tình bác ái yêu thương và không một chiều lên án nhưng nỗ
lực đối thoại để cố gắng tiến tới sự hiệp nhất các Kitô giáo như
Chúa mong muốn. Công Đồng Vatican II đã bày tỏ lập trường: “Giáo
Hội Công Giáo kính trọng yêu thương họ như anh em. Thật vậy,
những người tin ở Chúa Kitô và đã được rửa tội đúng phép vẫn còn
hiệp thông với Giáo Hội Công Giáo một cách nào đó, cho dầu không
được hoàn hảo...” (Sắc lệnh về Hiệp Nhất của Công Đồng
Vatican II, số 3). Vậy chúng ta cùng nhau tiếp tục cầu nguyện
cho các giáo hội Kitô giáo sớm được hiệp nhất trọn vẹn để chỉ có
một Giáo Hội của Chúa Kitô. |