Thưa Cha, con biết anh ấy đã có gia
đình nhưng con thật sự đã có tình cảm với anh ấy. Con và anh ấy
cũng chưa làm gì vượt qua giới hạn, kể cả nắm tay, chúng con chỉ
thể hiện tình cảm qua lời nói. Con thật sự không muốn phá hoại
hạnh phúc gia đình anh. Con thấy xấu hổ và mặc cảm tội lỗi nên
2 tuần liên tiếp con không đi nhà thờ, đến tuần thứ 3, vào ngày
lễ Đức Mẹ, con đi nhà thờ thì nghe cha xứ giảng bài Thiên Chúa
không cho phép ly dị vợ hay ngoại tình. Sau đó về nhà, con vừa
mở Kinh Thánh ra thì cũng thấy ngay đoạn Kinh Thánh nói về việc
không được ly dị hay ngoại tình. Con có cảm giác Thiên Chúa
đang nhắc nhở con. Xin Cha cho con hỏi: "Con có thể tiếp tục
quan hệ với anh như một người anh, một người bạn được không hay
con phải chấm dứt, đoạn tuyệt mối quan hệ này?" Con hỏi vậy là
vì thật sự bây giờ con vẫn chưa dứt tình cảm với anh ấy ngay
được, con chỉ muốn xin Chúa cho con thời gian, để dần dần con sẽ
quên anh, và thật sự xem anh như một người bạn, một người anh.
Xin Cha giải đáp thắc mắc giúp con, để con hiểu được ý Thiên
Chúa và không làm những việc có tội. Con cảm ơn Cha. Tú Anh
Đáp:
Chúa yêu thương chúng ta và luôn muốn chúng ta hạnh phúc. Ngài
ở với chúng ta và sẵn sàng nhắc nhở cho ta bằng nhiều cách mỗi
khi ta làm điều gì không hay không đúng. Đây có thể là trường
hợp Chị được Chúa nhắc nhở. Thiết nghĩ, Chị nên thận trọng lắng
nghe. Những mối quan hệ “cỡ nhẹ” như Chị tự kể chưa phải
là điều gì tội lỗi nhưng những bệnh trầm trọng cũng thường gây
nên do những con vi trùng thật nhỏ, nhỏ đến nỗi mắt thường ta
chẳng trông thấy. Chính vì thế Chị nên dứt khoát ngay, không
nên đợi thời gian vô định. Đức bác ái cũng không cho phép ta
được có những thái độ cộc cằn, thô lỗ, bất nhã, bất lịch sự đối
với những người họ không làm lỗi gì đối với ta. Việc Chị có cảm
tình đối với “anh ấy” là về phía Chị. Cho nên Chị cần phải khôn
ngoan tránh dịp, tránh những sự gần gũi thân mật và nguy hiểm.
Còn nếu tự chủ được và không nên dịp cho người ta hoặc gây sự
rắc rối cho gia đình anh ấy, Chị có thể cư xử với anh ấy như một
người quen, một người thân hơn trong xã hội theo tiêu chuẩn bạn
bè lành mạnh. Không đi xa hơn. Tóm lại, Chị phải có trách
nhiệm về những chọn lựa của Chị. Không ai có thể thay thế Chị
trong việc này được. Chúc Chị an bình.