Đáp:
Anh
Giuse họ Quách thân mến, cám ơn Anh đã nêu thắc mắc về các thiên
thần và loài người. Anh đã nhận được những câu trả lời “trái
chiều nhau”, nghĩa là có người cho Thiên Thần cao trọng hơn loài
người, và có người cho loài người cao trọng hơn Thiên Thần, phải
không nào? Tôi muốn gửi đến Anh một câu trả lời hai chiều phân
biệt như xa lộ hai chiều phân cách (divided highway).
Giáo Hội dạy ta rằng: "Xét về phương diện các Thiên Thần là
những tạo vật thuần túy thiêng liêng, các ngài có trí tuệ và ý
chí: các ngài là những tạo vật có ngôi vị và bất tử. Các ngài
vượt xa tất cả các tạo vật hữu hình về sự toàn hảo. Ánh vinh
quang của các ngài minh chứng điều này" (xem GLCG số 330).
Như vậy, xét về bản tính, các thiên thần vượt xa loài người
chúng ta là loài có xác.
Các
Thiên Thần mạnh sức hơn con người nhưng không toàn năng (xem
Tv 103:20; 2 Pr 2:11); họ trổi vượt loài người trong trí hiểu
nhưng các ngài không biết hết mọi sự (2 Sm 14:20; Mt
24:36); các ngài cao thượng hơn con người nhưng không hiện
diện ở mọi nơi mọi chỗ (Dn 9:21-23, 10:10-14).
Thánh Kinh còn cho ta thấy rõ: “Con
người là chi mà Chúa cần nhớ đến? Phàm nhân là gì mà Chúa phải
bận tâm? Chúa cho con người chẳng thua kém thần linh là mấy, ban
vinh quang, danh dự làm mũ triều thiên, đặt muôn loài muôn sự
dưới chân” (x. Dt 2, 6-8; Tv 8,5-7).
Nhưng phải nhận rằng Thiên Chúa đã cho loài người chúng ta được
hân hạnh có Chúa Giêsu là Chúa và là Người thật, Ngài thuộc loài
người chúng ta và Ngài là một Con Người vượt trên các thiên thần.
Chúa Kitô là trung tâm của thế giới các thiên thần. Ngài đã
phán: “Khi Con Người sẽ đến trong vinh quang cùng với tất
các thiên thần của Ngài…” (Mt 25:31).
Mẹ
Maria, Mẹ Thiên Chúa, được Giáo Hội tán dương là Nữ Vương Các
Thiên Thần. Do đó chúng ta cũng có thể hãnh diện mà quả quyết
rằng: Ngoài Chúa Giêsu Kitô ra, còn có một người nữa (Đức Maria)
trổi vượt trên các thiên thần.
Các
thiên thần cũng như mọi người chúng ta đều là những tạo vật
của Thiên Chúa. Có lẽ chẳng ích lợi gì khi bận tâm so sánh hơn
kém giữa người này với người kia, giữa loài này với loài nọ.
Tất cả đều lãnh nhận mọi sự tốt lành từ nơi Thiên Chúa. Chúng
ta có gì mà không phải đã lãnh nhận? (xem 1 Cor 4:7). Chúng ta
hãy hợp với các thiên thần để ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã dựng
nên chúng ta và ban cho chúng ta muôn phúc lành phần hồn phần
xác. |