Đáp:
Trong việc cầu nguyện ta có thể
cầu nguyện theo ý chỉ của mình: ta muốn cầu cho ai, cầu để đáp
ứng những nhu cầu nào; và ta cũng có thể cầu nguyện theo ý chỉ
của người khác: Người này người kia xin ta cầu cho họ, các đoàn
thể cũng có những nhu cầu cần chúng ta cầu nguyện theo ý nguyện
chung đó. Do đó, với tư cách là Thủ Lãnh Giáo Hội, Đức Thánh
Cha cũng có những ý chỉ cho việc cầu nguyện. Là Vị Mục Tử Thủ
Lãnh Người biết những nhu cầu của tòan thể Giáo Hội cũng như của
các giáo đoàn địa phương, hoặc những ý cầu nguyện đặc biệt khác
nữa. Là những người con trong gia đình Giáo Hội, chúng ta có
nghĩa vụ hợp ý với Đức Thánh Cha để cầu nguyện cho những nhu cầu
chung cho Giáo Hội. Tòa Thánh cũng thường nêu lên những ý chỉ
của Đức Giáo Hoàng kêu gọi cả thế giới cầu nguyện (có thể vào
trong Internet để biết ý nguyện hàng tháng của Đức Thánh Cha:
http://www.ewtn.com/faith/popePrayer.htm. Vd. trong
tháng 9 năm nay, Đức Thánh Cha kêu gọi thế giới cầu nguyện theo
ý của Người:
Ý chung: Xin cho Lời của
Chúa được nhận biết hơn, được đón nhận và được sống như là những
nguồn của tự do và niềm vui.
Ý Truyền giáo: Xin cho
các Kitô hữu ở Lào, Cambodia, Miến điện, những người đang gặp
rất nhiều những khó khăn, để họ khỏi thất đảm trong việc rao
giảng Tin Mừng cho các anh chị em, tin vào sức mạnh của Chúa
Thánh Thần.
Việc thờ chầu Chúa Giêsu Thánh
Thể là một việc thực hành đức tin vào Bí Tích Thánh Thể từ lâu
đời trong Giáo Hội. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã viết: “Giáo
Hội và thế giới rất cần đến việc tôn thờ Thánh Thể. Chúa Giêsu
chờ đợi chúng ta trong Bí Tích Tình Yêu này. Chúng ta đừng từ
chối khi có thời giờ đến gặp Người trong việc thờ lạy, trong
việc chiêm niệm đầy niềm tin và được dành để đền tạ những tội
lỗi nặng nề và những xúc phạm của thế giới. Đừng bao giờ ngừng
việc tôn thờ của chúng ta” (Tông thư Dominicae cenae,
3).
Việc chầu Thánh Thể là một việc
biểu lộ niềm tin vào sự hiện diện đích thật của Chúa Giêsu trong
Bí Tích Thánh Thể. Do đó, chúng ta không thể xác định rõ phải
làm gì hay nên làm gì khi chầu Thánh Thể nhưng tùy vào mối tương
quan giữa ta với Chúa. Bổn phận của thụ tạo là phải thờ lạy
Chúa, tỏ lòng kính trọng Người vì Người là Thiên Chúa đáng tôn
thờ. Chúng ta cám ơn Người vì mọi ơn phúc Người đã ban tặng cho
ta trong cuộc sống. Chúng ta xin lỗi Người vì đã có những lần
xúc phạm đến Người cách này hay cách khác. Ta cũng có thể chân
thành bày tỏ những nhu cầu của mình hay của người khác cho Người
và xin Người ban cho ta những ơn cần thiết trong cuộc sống.
Ngoài ra chúng ta cũng có thể dùng những phút thinh lặng để suy
nghĩ và cầu nguyện, đọc Kinh Thánh và những sách đạo đức khác...
Hãy xử với Chúa như thụ tạo đối với Thiên Chúa, như con đối với
Cha, như bạn bè đối với nhau. Khiêm tốn, chân thành, yêu mến,
và những tâm tình khác thích hợp.
Trong khi Chầu Thánh Thể người
ta cũng có thể đọc kinh Mân Côi mà không sai trái. Trong một
tài liệu của Bộ Phượng Tự và Kỷ Luật Bí Tích đã xác định rằng: “Người
ta không được đặt Thánh Thể chỉ nguyên với mục đích để lần hạt
Mân Côi, nhưng trong các kinh nguyện sử dụng trong lúc Chầu
Thánh Thể, kinh Mân Côi cũng được bao gồm trong đó, nhấn mạnh
tới chiều hướng Kitô trong các bài đọc Thánh Kinh liên quan đến
các mầu nhiệm , trù liệu những giờ khắc thinh lặng và suy gẫm”
(xem XXXIV edition of Notitiae (1998) 507-511). |