Con kính thưa cha, Con đang trong
tình trạng rất buồn chán, suy nghĩ và lo lắng, không biết nên
làm gì và phải làm ra sao. Con quen bạn trai đã được hơn 2 năm.
Con năm nay đã 24 tuổi còn bạn trai hơn con 2 tuổi. Con ở quê
còn anh là người thành phố. Chúng con thật sự rất thương nhau,
con cũng rất thương anh và anh cũng thế (con có thể đọc được
tình cảm của anh dành cho con). Chúng con dự định sẽ đi đến kết
hôn, nhưng lại gặp một trở ngại rất lớn. Chuyện này do đích thân
anh nhờ mẹ anh nói với con, Khi anh học cấp 3 = lớp 11, anh đã
có quen một người bạn gái học chung, hai người đã để xảy ra
chuyện và có con với nhau, gia đình anh đã biết chuyện và đồng ý
qua gặp nhà cô gái bàn chuyện đám cưới nhiều lần, thậm chí còn
gấp rút đi đặt cọc nhà hàng, nhưng gia đình nhà cô gái là người
làm việc lớn trong cơ quan nhà nước, nên không muốn cho kết hôn
với anh, lúc đó gia đình cô gái đã nhiều lần đưa cô đi tìm cách
bỏ đứa con đi nhưng do cái thai đã quá lớn không thể phá, bác sĩ
khuyên nếu phá thai thì sau này sẽ sinh nhiều bệnh và có thể
không có con, hơn nữa phá khi thai quá lớn thì có thể gây tử
vong, vì thế cuối cùng đứa bé được giữ lại. Nhưng gia đình cô
gái vẫn không chịu cho cô lấy anh, gia đình đã đưa cô gái về Hà
Nội sinh nở, và anh không hề được gặp mặt cô gái cũng như đứa
con, chỉ khi sinh sau 1 tháng, cô gái được đưa vào lại Thành phố
sinh sống và ở nhà của bà ngoại cô gái. Anh và gia đình cũng
thường xuyên qua thăm hỏi, gia đình anh đã tự chu cấp cho cô gái
tiền và đồ đạc để nuôi con mặc dù nhà gái không yêu cầu. còn anh
và cô gái thì không được một ngày làm vợ chồng, chỉ có anh qua
thăm con và mẹ anh hàng tháng chu cấp tiền. Mẹ anh cũng hứa với
cô gái, "chỉ xem mình cô gái là con dâu nếu cô gái một lòng muốn
lấy anh làm chồng, và sẵn sàng tổ chức đám cưới cũng như làm lễ
ra mắt gia đình họ hàng bất cứ lúc nào cô đồng ý, và chỉ chấp
nhận người con dâu khác khi nào cô nói thẳng với bà là cô không
muốn lấy anh, và cô quyết định từ bỏ anh" - Trong thời gian có
con 2 năm, anh vẫn thường xuyên qua thăm con, nhưng giữa 2 người
không hề có ngày làm vợ chồng, ngày thôi nôi đứa trẻ chính anh
và gia đình anh đề nghị làm ra mắt họ hàng và nhận dâu, nếu gia
đình cô không xem anh là rể thì họ vẫn xem cô là dâu trong nhà,
nhưng cô gái lại không đồng ý. - Sau thời gian 2 năm đó, cô gái
đã có ý trung nhân mới, và cô gái đã quyết định rời xa anh, còn
anh vẫn vậy, hàng tháng vẫn thăm con, sau khi chính thức chia
tay với cô gái hơn 2 năm thì con va anh gặp nhau, chúng con đã
sống thật với nhau, giờ đi đến kết hôn gia đình anh hoàn toàn
đồng ý, nhưng gia đình thì có rất nhiều trở ngại. - Anh không
phải là người đạo Thiên Chúa giống con, nhưng sẵn sàng theo đạo.
Thứ 7 và chủ nhật nào cũng đi lễ chung với con từ gần 2 năm nay.
- Về xã hội và cả đạo anh đều là người độc thân, chưa có gia
đình.
Vây nếu lấy nhau thì chúng con có
được Giáo Hội đồng ý và được tổ chức lễ cưới trong nhà thờ hay
không? - Gia đình con luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, mẹ con là
trưởng của Hội Hiền Mẫu trong nhà thờ. - Chúng con không thể xa
nhau, - con rất cần được sự chia sẻ - con kính xin sự giúp đỡ
của cha, của Chúa và của toàn thể anh chị em.
Ha Phuong |