Thưa Cha, con có một câu hỏi này
xin Cha cho con biết: Con có đọc câu trả lời của Cha cho một chị
dấu tên viết “yêu một linh mục có tội không?” con cũng muốn thưa
truyện với Cha về trường hợp của con. Con thì không bao giờ
quyến rũ linh mục, nhưng mà ngược lại linh mục lại quyến rũ con
giống như bao nhiêu người con trai khác. Thưa Cha, theo con
nghĩ, Thiên Chúa ban cho con người có một trái tim để yêu
thương, vậy thưa Cha, vị linh mục này trước khi lãnh nhận chứa
linh mục thì đã có lời thề hứa với Thiên Chúa là giữ mình, nhưng
chẳng may linh mục này đi Đại Hội, hoặc đi sinh hoạt gặp con, có
thể con đã trở thành đối tượng của ngài nên vị này tìm mọi cách
để quyến rũ con. Việc này cũng đã làm cho con “rung động”. Thưa
Cha, có phải tình yêu đó là tình yêu Chúa gửi đến cho hai người
hay không? Xin Cha cho con biết. Con cám ơn Cha thật nhiều.
HUEVU |
Đáp:
Chị HueVu thân mến,
Cám ơn Chị đã có những câu hỏi chân
thành để chia sẻ. Trong lãnh vực tình yêu cũng có những thứ loại
và mức độ khác nhau. Tình yêu của những người bạn khác với tình
yêu của vợ chồng. Tình yêu giữa con cái đối với cha mẹ cũng
khác với tình yêu của một vị mục tử đối với “con chiên”. Các
linh mục cũng như tu sĩ đã được kêu gọi và khi họ đáp trả, họ đã
bày tỏ ý muốn ấy bằng những lời cam kết “giữ đức khiết tịnh
hoàn toàn và trọn đời vì Nước Trời... gắn bó với Đức Kitô dễ
dàng hơn với một con tim không bị chia sẻ và được thong dong hơn
để hiến thân phục vụ Thiên Chúa và nhân loại” (c. 277 §1).
Chính vì thế, mọi người phải tôn trọng việc dấn thân này và giúp
đỡ các linh mục được trung thành trong chức vụ và sứ mệnh của
mình. Đừng ai quyến rũ các ngài cũng như đừng ai để các ngài
quyến rũ. Tình yêu giữa các linh mục và những người khác không
thể là tình “hưởng thụ” hay “lạm dụng”, tình yêu “chiếm đoạt”
hoặc “độc chiếm”. |