Chị Lê Thị Hồng thân mến, cám ơn
Chị vì đã đóng góp trong mục này của trang Tin Mừng. Theo tôi
hiểu Chị có ý nói về việc ban phép lành hay chúc lành cho thực
phẩm hay và cho thực khách trong bữa ăn.
Việc làm phép lành là một Á Bí
Tích trong Giáo Hội. Theo qui định của Giáo Luật, “bất cứ
linh mục nào cũng có thể ban các phép lành, trừ những phép lành
được dành riêng cho Đức Giáo Hoàng Rôma hoặc cho các giám
mục. Phó tế chỉ có thể ban những phép lành mà luật minh nhiên
cho phép” (c. 1169 §§ 2&3).
Ngoài ra, Giáo Lý Công Giáo còn dạy chúng ta rằng:
“Các Á Bí Tích thuộc quyền
chức tư tế do phép Thánh Tẩy: bất cứ người nào đã được rửa tội
cũng được kêu gọi trở thành ‘một sự chúc lành’ và làm phép chúc
lành. Bởi vậy giáo dân có thể chủ sự một số những sự chúc
lành. Một sự chúc lành càng liên quan đến sinh hoạt của Giáo Hội
và của các bí tích thì việc chủ sự những sự chúc lành đó dành
cho thừa tác vụ có chức thánh (các
giám mục, linh mục, phó tế)”
(GLCG 1669).
Có hai hình thức ban phép lành:
-
Sự chúc lành (cho con người,
bàn ăn, sự vật và nơi chốn): Là lời ngợi khen Thiên Chúa và
lời cầu xin các ơn của Ngài. Giáo Hội ban phép lành bằng
cách kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu và thường có kèm dấu
Thánh Giá của Chúa Kitô (xem GLCG
1671);
-
Sự thánh hiến: Thánh hiến
cho Thiên Chúa những con người, và dành một số những đồ vật
và nơi chốn cho việc cử hành phụng vụ (chúc phong viện phụ,
thánh hiến trinh nữ, một số thừa tác viên... làm phép nhà
thờ, bàn thờ, chén thánh…) (xem GLCG
1672).
Vậy việc ban phép lành cho các
bữa ăn trong gia đình hay các giờ kinh gia đình vị gia trưởng
có thể cầu nguyện và chúc lành cho mọi người trong gia đình
theo những qui thức luật định.
|