Niềm vui ngày giáng sinh

 Thanh Anh Nhàn

Mùa Giáng Sinh năm nay giáo điểm Buôn C tổ chức khá rầm rộ. Trong mùa Vọng, tối nào bà con cũng đi học Kinh Thánh, trong những giờ hát Thánh ca, các bài hát về Giáng Sinh cũng được tập ráo riết.

Xen kẽ là những bài hát sinh hoạt, những điệu múa cộng đồng, những băng reo cũng được sử dụng tối đa. Cộng đoàn vui vẻ, hồ hởi từ các cụ ông, cụ bà, già cả bước thấp bước cao, tối nào cũng chống gậy tới thật sớm. Các em thiếu nhi đi học về, lo tắm rửa cơm nước rối mau mau đến nhà anh trưởng Yao Phu chẳng bỏ sót một tối; vì với chúng những buổi sinh hoạt thế này rất hiếm hoi, ở một vùng xa xôi hẻo lánh, chẳng có Cha Thày, các Sơ gì cả. Nhờ đi mỗi ngày chúng biết hát bao nhiêu bài Thánh ca về Chúa về Mẹ, đặc biệt những bài hát về Giáng Sinh véo von như những thiên thần ca hát bay lượn trên không trung … hay ơi là hay, lại còn được nghe dạy Lời Chúa, được phát sách Tin Mừng, đối với chúng cái gì cũng lạ lẫm vui thích, đến như Bố Mẹ chúng cũng còn mê nữa. Buổi tối đến, cả giáo khu nhà nhà giục giã nhau tranh thủ đi làm về sớm để đến cho kịp, đặc biệt là 3 buổi tối canh thức giáp ngày lễ để dọn mình mừng  Chúa đến…

Tiếng hát thánh ca từ xa vang vọng níu chân mọi người, những bước chân reo mừng được thiên thần bản mệnh đếm từng bước ghi công, niềm tin cao dâng, tin vào Thiên Chúa là Cha nhân hiền, hằng luôn yêu thương con cái, nhất là những đứa con nơi những vùng sâu vùng xa, nhà thờ lễ lạy thường chỉ vài tháng một lần. Nhưng Ngài vẫn quan tâm chăm sóc, bằng chứng là những ngày qua, cộng đoàn được học hỏi về Lời Chúa. Đối với họ những điều này còn mới mẻ lắm, lõm bõm vài ba câu Kinh Thánh với cách mở sách Tin Mừng tìm tác giả còn ngượng nghịu, chậm chạp, khó khăn nhưng những lời cầu nguyện dựa vào những câu kinh thánh thì thấy sao đơn giản, ngắn gọn mà đầy đủ ý nghĩa quá. Chúa thật gần trong cuộc sống, trong công việc, trong tâm tình mỗi người qua lời Người đã dạy trong cuốn Phúc Âm được phát mà họ nâng niu trân trọng hôn kính sau mỗi lần đọc xong.

Những giờ chia sẻ buổi tối, được ngợi khen Cha đã yêu thương chăm sóc, được Chúa GiêSu đến cứu chuộc, Ngài có những lời ban sự sống lại còn ở lại trong phép Thánh Thể để gần gũi mọi Kitô hữu, đặc biệt được Chúa Thánh Thần thánh hóa soi sáng và hoạt động trong mỗi con người để ban ơn phúc dồi dào cho tôi, cho bạn, cho mỗi chúng ta. Những lời tung hô chúc tụng Ba Ngôi Thiên Chúa từ trong tâm hồn sâu thẳm, những ánh mắt chứa chan vui mừng khi xin Chúa xức dầu để môi miệng mỗi người được cất lên lời ngợi khen, Chúa đã ban ơn lành cho gia đình và bản thân mình từng ngày trong cuộc sống.

Đến chính ngày Noel _ đêm 24, đêm Canh Thức đón mừng Chúa trên toàn thế giới, được sự động viên của người hướng dẫn, một số hộ nghèo còn được phát tiền xe buýt, mọi người nô nức đi lễ từ buổi chiều, dù nhà thờ cách xa nhà 18 cây số. Chuyện đặc biệt hiếm có nơi buôn làng yên ả này là nhà nhà đi, không ai trông coi nhà mà các cửa chỉ khép hờ, bởi trong nhà cũng chả có gì đáng quý để phải sợ mất. Ở đây xe cộ để ngoài đường cả đêm cũng không ai lấy nên ai cũng cứ vô tư cửa nhà bỏ ngỏ mà đi. Họ bảo đã có Chúa coi chừng dùm rồi.

Đi xe buýt tới nhà thờ còn thật sớm, ai nấy lo dọn mình xưng tội để mừng lễ cho sốt sắng, nhất là để lãnh ơn Toàn xá trong năm Thánh này. Trẻ con tha hồ tung tăng ngắm Chúa Hài Đồng nhỏ bé xinh tươi bụ bẫm nằm trong hang đá, với những dây kim tuyến lấp lánh, những bóng đèn chớp đẹp mắt. Bầu khí tưng bừng nhộn nhịp ngày đại lễ được giáo xứ tổ chức đêm nay  trên sân khấu trong từng điệu múa của các em thiếu nhi, những bản đơn ca, những màn hợp xướng của các ca đoàn trình diễn, những hoạt cảnh ngoạn mục của gia đình Thánh Gia trong đêm Chúa ra đời, những thiên thần nhảy nhót bay lượn, những em mục đồng nhỏ tung tăng dắt đàn bò lừa tìm về hang đá để đem lại hơi ấm cho Chúa Hài Nhi bé bỏng. Cảnh các quan quân tìm giết đấng cứu thế với sự nhẫn nhục chịu đựng của Gia đình Thánh dắt nhau tìm nơi trú ẩn. Và đặc biệt trong năm Thánh mừng kỉ niệm 50 năm ngày Thành lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam, để ghi nhớ công ơn các bậc tiền bối với những bước chân của các nhà truyền giáo mang hạt giống đức tin đến cho con dân đất Việt. Để kính nhớ những anh hùng tử đạo đã hy sinh anh dũng, đem dòng máu thắm tưới đẫm quê hương, để rồi giờ đây những hạt giống đó đã nảy mầm, đem lại một Giáo hội Việt Nam phát triển cả về phẩm chất và lượng người đi theo niềm tin Kitô giáo. Đêm Noel vui ơi là vui, hay ơi là hay, người người từ những vùng xa xăm của những giáo họ lẻ đổ về đông nghẹt, kẹt cứng, mà đa số là các anh em dân tộc cơm đùm cơm nắm quy tụ về, càng làm buổi lễ thêm phần ý nghĩa. Lễ xong đã gần 12h đêm, mọi người về nhà xứ ngủ để mai đi lễ sáng 5h, vì có muốn về cũng chả có xe mà về…

Riêng ngày lễ năm nay cũng thật độc đáo nơi giáo điểm này, đó là một hang đá thật đẹp đã được mọi người chuẩn bị tô điểm từ trước lễ, lại có ông giá Noel thổi kèn quậy hết biết, ông lắc lư, ngúng nguẩy với điệu nhạc Giáng sinh vui nhộn, mọi người vỗ tay hoan hô nồng nhiệt càng làm ông phấn khởi lắc người mạnh hơn. Niềm vui dâng cao khi những món quà là những gói mì xếp từng chồng cao mười gói một được gởi tới từng gia đình trong giáo khu, cộng thêm 28 cụ gìa, và 50  em thiếu nhi nghèo chăm ngoan học giỏi.[ không phân biệt tôn giáo] Những tô mì nóng hổi thơm phức được bưng tới tất cả mọi người, vừa ăn vừa chuyện trò, hát hò rôm rả. Gần 180 mái đầu từ con nít tới người lớn thưởng thức trong bầu không khí náo nhiệt. Kẹo bánh nhiều ăn sao đã ơi là đã, những trái bóng đủ màu được các em thiếu nhi vui mừng đón nhận tung cao.

Tạ ơn Chúa đã cho chúng con hưởng một ngày đại lễ với nhiều niềm vui, xin Chúa trả ơn bội hậu cho những ân nhân đã đóng góp để đem ơn lành và hạnh phúc, cho cộng đoàn nhỏ bé nghèo nàn chúng con nơi núi rừng Tây Nguyên xa xăm này. Xin kính chúc Quý ân nhân cùng toàn thể Anh em bà con nơi giáo điểm  một Mùa Giáng Sinh và một năm mới đầy hồng ân của Thiên Chúa.