ĐỨC MARIA - MẸ THIÊN CHÚA

  Therese Anna Thanh  Anh  Nhan

Khởi đầu một năm mới, Thánh lễ tạ ơn hôm nay Giáo Hội mượn lời sách Dân số để xin Thiên chúa chúc lành cho cả nhân loại trong ngày đầu năm dương lịch. Xin Chúa chúc lành và gìn giữ chúng con, xin tỏ thánh nhan Chúa và thương xót chúng con. Xin Chúa ghé mắt lại và ban bình yên cho chúng con (Ds 6, 22-27).

Vâng xin Người hiện diện để chúng con được giao hòa với Người và được sống dưới sự chở che nhân từ của Người. Ngày lễ hôm nay GH đặc biệt mừng kính đến Đức Maria Mẹ Thiên chúa, người đã được THIÊN CHÚA thương yêu chúc phúc để “muôn thế hệ chúc khen con diễm phúc, vì Chúa đã làm con nên cao trọng” (Lc 1, 49)

Mẹ Maria đích thực là một kì công tuyệt tác của THIÊN CHÚA toàn năng, và chẳng có trí tuệ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được chính xác đầy đủ. Đó là tác phẩm vĩ đại mà THIÊN CHÚA đã ban cho loài người chúng ta bởi Mẹ chính là một công trình lạ kỳ cao quý, một trung tâm thượng hảo cha toàn năng đã dùng Mẹ để trao đổ nguồn ơn cứu rỗi xuống cho con cái loài người. Chúng con ca tụng Mẹ  bao nhiêu cũng chỉ là hạt muối nhỏ rắc giữa biển cả mênh mông vô tận mà thôi.

Mẹ ơi, từ rất xa xưa, Mẹ đã được tôn kính dưới tước hiệu Mẹ THIÊN CHÚA, và trong mọi cơn gian nan thử thách giữa bao trái ý khổ đau, khi thánh giá đè nặng trên vai chúng con đang oàn vai gánh vác, chúng con chỉ biết chạy đến ẩn náu dưới sự che chở từ mẫu của Mẹ.

Ngày sứ thần truyền tin cho Mẹ, lời xin vâng của Mẹ thật vô cùng trọng đại, bời vì do lời ấy mà ngôi lời đã nhập thể trong cung lòng đồng trinh vô nhiễm Mẹ, để Mẹ trở nên Mẹ THIÊN CHÚA. Biến cố truyền tin mang tất cả ý nghĩa trọng đại của một màu nhiệm cao cả. Đó là màu nhiệm ngôi lời, mặc xác phàm trong lòng người trinh nữ”. Mẹ ơi, con biết nói sao để ca tụng THIÊN CHÚA là cha uy quyền toàn năng và yêu thương ngập lút của Ngài đối với loài người hèn hạ chúng con, một biến cố thu hút, lôi kéo một THIÊN CHÚA vô cùng cao cả xuống tận vực thẳm hư vô tội lỗi để nâng con người thấp hèn lên tột đỉnh cao sang là được làm con THIÊN CHÚA.

Chính điều này làm bà Elizabeth reo lên mừng rỡ: “Bởi đâu tôi được Mẹ Chúa đến thăm tôi? Vì này khi tai tôi vừa nghe tiếng em chào thì con trong lòng tôi liền nhảy mừng”, và với niềm tin vào phẩm chức cao quí Mẹ THIÊN CHÚA của đức Maria. GH ngay từ sơ khai qua thư thánh Phaolo đã viết, khi thời gian tới hồi viên mãn, THIÊN CHÚA sai con mình tới, sinh làm con một người đàn bà và sống dưới lề luật để chuộc lại những ai sống dưới lề luật hầu chúng ta được nhận làm ơn nghĩa tử (Gal 4, 5-6). Nhờ ơn nghĩa tử đó mà chúng con được làm con Chúa Giesu, làm con Mẹ, Mẹ là Eva mới thay cho Eva cũ đã sai phạm tội nguyên tở, Mẹ là Mẹ THIÊN CHÚA và cũng là Mẹ loài người chúng con và Mẹ luôn tiếp tục thiên chức làm Mẹ đó. Vì sau khi về trời, Mẹ vẫn hằng thương xót giúp đỡ con cái Mẹ mọi nơi mọi lúc, biết bao ơn lành hồn xác chúng con đã được Mẹ ban cho che chở. Mừng lễ Mẹ hôm nay chúng con nguyện muôn đời cảm tạ hồng ân Chúa ban cho chúng con qua tay Mẹ.

Xin Mẹ cho chúng con sống xứng đáng làm con Mẹ để mỗi ngày lời kinh Thánh Maria Đức Mẹ Chúa trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi này và trong giờ phút cuối đời chúng con mãi mãi được vang lên nơi mỗi người con thảo luôn biết chạy đến xin cùng Mẹ.