|
ĐƯỜNG NÊN THÁNH Dom. M Nguyễn Dũng Ngược thời gian trở lại những năm đầu của thập niên 1990, nơi mảnh đất hoang sơ cỏ dại mọc um tùm, nhiều người dân từ những khu dân cư chung quanh đến đây phá hoang lập nghiệp, ngoài số những người dân địa phương, còn có những người ở miền bắc, miền trung cũng di chuyển về đây định cư, đến nay đã được Cha chánh xứ xin thành lập ra giáo họ Các Thánh Tử Đạo, là một trong năm giáo họ của giáo xứ Thuận Hòa, khi ấy có một gia đình đã Tận Hiến cho Mẹ Đồng Công ở giáo xứ Giang Điền cũng chuyển về đây, và từ nơi hoang sơ đó đã hình thành gia đình Tận Hiến, và được lan ra khắp giáo xứ Thuận Hòa miền Hố Nai cho đến ngày hôm nay. Lời Chúa dạy “-Anh em hãy nên hoàn thiện, như Cha anh em trên trời là đấng hoàn thiện.” (mt 5, 48) Mỗi người Kitô hữu khi đã khôn lớn thường chọn cho mình một phương thế để trau dồi các nhân đức, bằng cách tham gia vào các hội đoàn công giáo tiến hành, trong số các đoàn thể, có gia đình Tận Hiến Đồng Công một phương thế hữu hiệu cho anh chị em tiến đức. “con đường dễ nên thánh”. Trước khi chính thức gia nhập vào gia đình Tận Hiến, mỗi người Kitô hữu sẽ đăng ký sinh hoạt chung với gia đình Tận Hiến trong giáo xứ một thời gian, để tập sự với các buổi sinh hoạt chung với anh chị em, và tìm hiểu về thủ bản cũng như điều lệ chung của gia đình, khi đã giữ những qui định chung được rồi, sẽ có đợt tĩnh tâm do các tu sĩ của nhà Mẹ trực tiếp giảng huấn, sau đó sẽ được Tận Hiến cho Chúa qua bàn tay của Mẹ trong một thánh lễ ngay cuối đợt tĩnh tâm. Ngày 30-04-2000 Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã phong hiển thánh cho nữ tu Faustina, và thiết lập lễ kính Lòng Chúa Thương Xót trong toàn thể giáo hội, thì trong những năm gần đây kể từ khi lòng Chúa thương xót được tỏa lan ra trong giáo xứ Thuận Hòa, thì gia đình Tận Hiến và nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, hai đoàn thể này cứ hòa quyện vào với nhau trong những giờ kinh buổi tối, số anh chị em Tận Hiến cũng tham gia cầu nguyện với Lòng Chúa Thương Xót rất đông, khi nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót đến cầu nguyện ở gia đình nào, thì có lúc gia đình ấy cũng xin gia đình Tận Hiến cùng đến cầu nguyện cho gia đình của họ, những ơn lành mà họ lãnh nhận được qua những buổi tối cầu nguyện như thế, tuy rằng chưa có ai nói ra nhưng chắc chắn là được những ơn bằng an, vì rất nhiều người trong giáo xứ đã xin các đoàn thể đến cầu nguyện đọc kinh buổi tối ngay trong gia đình mình, và gia đình Tận Hiến cũng không là ngoại lệ. Những buổi cầu nguyện như thế chắc chắn có một hiệu quả siêu nhiên, khi trong giờ cầu nguyện các anh chị đã đọc kinh Mân Côi, là kinh mà chính Mẹ đã nhiều lần hiện ra tại Fatima và nhắn nhủ cho nhân loại ba mệnh lệnh, mà một trong ba mệnh lệnh đó là phải siêng năng lần hạt Mân Côi. Thật lòng mà nói gia đình Tận Hiến là nơi các anh chị nhận được nhiều Hồng Ân Thiên Chúa ban cho, qua lời cầu nguyện của quý Cha, quý Thầy trong nhà Mẹ, số các anh chị nhiệt tâm trau dồi nhân đức quả là rất nhiều, thể hiện trong những buổi sinh hoạt đọc kinh cầu nguyện nơi các gia đình, nhưng không phải là không có những anh chị lơ là với gia đình Tận Hiến, cũng có những anh chị bỏ sinh hoạt không tuân theo điều lệ và không giữ được những lời thề hứa mà ngày đầu tiên khi tự ý tình nguyện xin gia nhập vào. Các ban phục vụ cũng bối rối với những trường hợp như vậy, muốn làm gì thì phải học có học rồi thì làm mới tốt được, còn anh chị phục vụ đã được học những gì trước khi ra phục vụ? Kiến thức chỉ là một chút kinh nghiệm có được khi trải qua thời gian sinh hoạt lâu ngày trong gia đình Tận Hiến, nếu như miền nào nói rằng miền mình đã hoàn hảo thì phải xem xét lại, mất căn bản trong ban phục vụ dẫn đến gia đình non yếu là lẽ tất nhiên, nhưng khi nhà Mẹ mở những lớp bồi dưỡng cho các anh chị phục vụ thì lại có điều nghịch lý, là số anh chị tham dự lại rất ít để rồi ở nơi này nơi kia thường có những thành viên lơ là trong sinh hoạt Tận Hiến, mà ban phục vụ không tìm ra được cách tốt nhất để có thể đưa những anh chị ấy trở lại sinh hoạt được. Như vậy, khi chưa có cách nào để mời gọi các anh chị lơ là trở lại tiếp tục sinh hoạt, thì tràng chuỗi Mân Côi là phương cách tốt nhất, tha thiết nguyện xin Mẹ ban cho anh chị em, được luôn mãi trung thành sống đời Tận Hiến, xin Mẹ dẫn dắt những thành viên lơ là trong gia đình Tận Hiến giáo xứ của mình, trở về với gia đình xứ mình mà thôi. Tháng Mân Côi 2012 |