GIA ĐÌNH TẬN HIẾN - MIỀN HỐ NAI DÂNG MẸ LÒNG TIN Dom. M Nguyễn Dũng Trong cộng đoàn Kitô hữu địa phương từ cấp giáo phận đến giáo hạt, hay thấp hơn là giáo xứ giáo khu, thì những người tín hữu còn có những tập thể nhỏ hơn nữa, là các ban ngành đoàn thể và những hội đoàn công giáo tiến hành ví dụ như: Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh, Legio Maria, là những hội đoàn đã có từ rất lâu ở trong giáo xứ rồi. Năm 1977 Cha cố bề trên dòng Đức Mẹ Đồng Công, Cha Đaminh Maria Trần Đình Thủ CMC, đã sáng lập Gia Đình Tận Hiến để cho những Kitô hữu khi gia nhập vào có dịp thánh hóa bản thân, và đã được Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Tp HCM phê duyệt, Gia Đình Tận Hiến phát triển không những ở trong đất nước Việt Nam mà còn phát triển ở nước ngoài, nơi chi nhánh của nhà dòng là Tỉnh Dòng Đồng Công Hoa Kỳ. Những năm sau này đã có thêm nhiều nhóm phát triển cũng như các hội đoàn, có thể nêu ra một số đang sinh hoạt rất sôi nổi là nhóm cầu nguyện Lòng Chúa Thương Xót, nhóm Đức Mẹ Hoa Hồng mầu nhiệm, kể ra sơ sơ đã có nhiều đoàn thể rồi ấy thế mà trong từng giáo xứ có những giới cũng đương nhiên cùng sinh hoạt đó là: Giới Cao niên, Gia trưởng, Hiền Mẫu, Giới trẻ, Thiếu nhi Thánh Thể…v.v. Kể ra như vậy không phải là để thống kê các ban ngành đoàn thể, nhưng mà những tâm tình muốn nói muốn chia sẻ ở đây là những đoàn thể sinh hoạt đan xen vào với nhau thì sẽ có những bất đồng quan điểm, mà có một số nơi nói ví von rằng “-dẫm chân lên nhau.” Như vậy mối lo ngại ở đây không phải là nơi ban trị sự của các đoàn thể, mà chính là sự quan tâm của những vị chủ chăn trong giáo xứ của mình, ở giáo xứ nào mà Cha chăm sóc tất cả các hội đoàn thì đoàn thể được thăng tiến, mà các đoàn thể cùng được duy trì sinh hoạt thì con chiên trong giáo xứ càng đạo đức thánh thiện, khi đó những người giáo dân sẽ có dịp để trau dồi các nhân đức trong hội đoàn phù hợp và thuận tiện nhất mà mình đã chọn. Có nhiều giáo xứ được Cha phân công rất tuyệt vời, tất cả các đoàn thể các giới đều được sinh hoạt hàng tuần trong xứ, trong khi chỉ có bảy ngày trong một tuần, cũng dễ hiểu thôi vì Cha xứ chia cho các đoàn thể sinh hoạt không cùng thời gian với nhau, ví dụ: Huynh Đoàn Giáo Dân Đaminh đọc kinh Thần Vụ là buổi trưa, Legio Maria lại họp buổi chiều, còn như Gia Đình Tận Hiến và một số hội đoàn đọc kinh Mân Côi thì được sinh hoạt buổi tối. Riêng Gia Đình Tận Hiến ở xứ Thuận Hòa miền Hố Nai giáo phận Xuân Lộc, chúng em đọc kinh Mân Côi luân phiên tới các gia đình, để hâm nóng cũng như cổ vũ đọc kinh tối trong gia đình các anh chị, mà những vị chủ chăn vẫn hằng mong ước gọi mời, và trong giờ kinh có sinh hoạt theo tổ hoặc sinh hoạt chung về các vấn đề thuộc nội bộ gia đình Tận Hiến trong xứ. Được như vậy cũng không dễ dàng một chút nào, vì Chúa là Chúa của muôn loài vạn vật mà còn phải qua Thập Giá rồi mới đến vinh quang, thì anh chị em Tận Hiến sẽ tránh làm sao những lúc thăng trầm biến đổi trong cuộc sống nơi trần gian, không ít những giáo xứ trong địa phận Xuân Lộc chưa có Gia Đình Tận Hiến, còn xứ đã hình thành Gia Đình Tận Hiến rồi mà Cha xứ chưa cho sinh hoạt đó là một thực tế. Khi một sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng là ý Chúa, thì Thánh ý Chúa đã định cho Gia Đình Tận Hiến nơi ấy phải chịu những thử thách, nên rất cần đến lời cầu nguyện của các anh chị em Gia Đình Tận Hiến khắp nơi, để nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Đồng Công, Chúa sẽ động lòng trắc ẩn mà ban cho những nơi ấy có điều kiện thuận lợi hơn để phát triển. Đức cố Giáo Hoàng Gioan Phao lô II đã mời gọi mỗi người giáo dân phải tái rao giảng tin mừng, vì thấy đời sống đức tin của các giáo hữu đang xuống cấp trầm trọng, những năm gần đây nhóm Tác Viên Tin Mừng đã tích cực loan báo tin mừng cho lương dân, và năm nay đã đưa hơn một nghìn người trở về với Chúa trong ngày khánh nhật truyền giáo, cũng là ngày địa phận Xuân Lộc khai mạc năm đức tin mà Đức Cha chính giáo phận chủ tế thánh lễ ngày 21 – 10 – 2012 vừa qua. Năm nay giáo hội đã mở ra năm đức tin để mỗi người Kitô hữu kiểm điểm lại đời sống đức tin của mình, riêng các anh chị Tận Hiến ngoài niềm tin chung trong giáo hội các anh chị còn có niềm tin vào Mẹ, cầu xin Mẹ cho Gia Đình Tận Hiến ở nơi nào còn đang đi trong những bước thăng trầm được can đảm vượt qua thử thách, cứ vững tin là sẽ được Chúa ban ơn qua bàn tay của Mẹ, vì Đức Mẹ thông ơn Thiên Chúa mà Gia Đình Tận Hiến Đồng Công chính là con cưng của Mẹ thì có lẽ nào Mẹ lại không thương !!! Bâng khuâng gửi Mẹ. |