GIÁO XỨ KẺ SẶT |
|
Giuse M Vũ
Xuân Dậu
Dom. M
Nguyễn Dũng
|
![]() |
| Mây đen bao phủ khắp bầu trời cơn mưa tầm tã suốt từ lúc 15 giờ, mưa to như thác nước đổ xuống vùng đất Biên Hòa, Hố Nai. Như chia sẻ, cảm thương với Mẹ Đồng Công khi Mẹ đứng dưới chân thập giá trên đỉnh đồi Calve, mà ngày hôm nay giáo hội dâng lễ Đức Mẹ sầu bi 15 – 09 cũng là ngày bổn mạng của nhà Mẹ. Anh chị em gia đình Tận Hiến miền Hố Nai cùng nhắc nhở cho nhau biết về ngày lễ này, cùng nhau hướng lòng về nhà Mẹ để cùng hiệp thông cầu nguyện trong ngày lễ bổn mạng của nhà Mẹ. |
![]() |
|
Gia đình Tận Hiến giáo xứ Kẻ Sặt cũng được diễm phúc nhận ngày lễ Đức Mẹ sầu bi là bổn mạng, và kết hợp với nhà Mẹ trong ngày lễ bổn mạng hôm nay. Hàng năm cũng vào dịp lễ Đức Mẹ Sầu Bi, là anh chị em Gia đình Tận Hiến giáo xứ Kẻ Sặt, vẫn xin lễ kính thánh bổn mạng để anh chị em cùng noi gương bắt chước các nhân đức của Mẹ. Đã gần đến giờ lễ mà ngoài trời vẫn còn đang mưa, anh chị em của 15 gia đình các giáo xứ trong miền Hố Nai đã kịp đến để cùng hiện diện tham dự thánh lễ, cùng cầu nguyện và chúc mừng đến các anh chị gia đình Kẻ Sặt nhân dịp ngày mừng kính thánh bổn mạng. Gia đình Tận Hiến giáo xứ Kẻ Sặt đã thành lập được hơn 20 năm qua, được quý Cha rất quan tâm ưu ái chăm sóc nâng đỡ, và cho các anh chị được sinh hoạt hàng tuần trong nhà thờ, các anh chị em trong gia đình Kẻ Sặt vẫn hằng thao thức làm sao để góp phần của mình vào trang miền Hố Nai, để chia sẻ những sinh hoạt của gia đình với anh chị em ở khắp các miền, và ngày lễ kính thánh bổn mạng năm nay là nhân dịp thuận tiện để chia sẻ với các anh chị. |
![]() |
| Sau thánh lễ anh chị em gia đình Kẻ Sặt đã mời các anh chị ở lại chung vui với gia đình, một số các anh chị đại diện cho 15 gia đình các giáo xứ đã đến chúc mừng và liên hoan tại nhà anh Xuân Dậu trưởng ban phục vụ, cùng có mặt trong bữa tiệc liên hoan có ông Giuse Phạm Hoàng Anh là phó nội thường vụ ban hành giáo giáo xứ Kẻ Sặt, cũng đến để chung vui và chúc mừng ngày lễ kính thánh bổn mạng gia đình Tận Hiến giáo xứ Kẻ Sặt. Trong bữa tiệc liên hoan tất cả các anh chị được ban phục vụ gia đình Kẻ Sặt tiếp đãi ân cần chu đáo, ngay từ những phút giây đầu tiên khi chúng em vừa đến. Chúng em được biết rằng trong bữa tiệc liên hoan hôm nay, chị Maria Phạm Thị Tâm phó 2 của ban phục vụ, lãnh nhận trách nhiệm là chị nuôi cùng một số anh chị, đã tự tay chế biến những món ăn cho chúng em được một bữa ăn rất ngon miệng, chia tay nhau ra về ngoài trời vẫn còn mưa nho nhỏ, từng cơn gió lùa se lạnh nhưng trong lòng mỗi anh chị em đều được sưởi ấm trong tình anh chị em con của Mẹ. |