Maria Trần Thị Nhãn
 

GIA ĐÌNH ĐỨC MẸ ĐI HÀNH HƯƠNG

Hành hương là đến các nơi được Thánh Hiến để dâng lời cầu nguyện đặc biệt trong một khung cảnh đặc biệt. Như thế, hành hương là một cuộc tìm kiếm Thiên Chúa và gặp gỡ Người trong một khung cảnh phụng tự. Bởi vậy tinh thần hành hương là tinh thần sám hối và tinh thần cầu nguyện

CHUYẾN HÀNH HƯƠNG LỊCH SỬ

Gia Đình Đức Mẹ Giáo xứ Tân Hà, Miền Bảo Lộc đã hình thành trên mười năm, nhưng chính thức trở thành Gia Đình Xứ được hơn hai năm, với trên 120 anh chị em đã Tận hiến.

Lần đầu tiên GĐĐM giáo xứ tổ chức một cuộc hành hương về nhà Mẹ. Sau nhiều ngày mong đợi, ngày lên đường đã đến gần, nhưng Ban phục vụ chỉ dự đoán được khoảng hai tuần lễ trước, và chính thức triển khai trong vòng có một tuần. Anh trưởng xứ họp đột xuất Ban phục xứ và Ban phục vụ các tổ để triển khai thực hiện kế hoạch: Chương trình về thăm nhà Mẹ, thăm mộ cha bề trên sáng lập dòng và cha Minh Đăng, viếng Mẹ Tà Pao.

Đây là lần đầu GĐĐM đi hành hương, nên anh truởng xứ rất lo lắng, vì nếu anh chị em đi quá ít thì thật là đáng tiếc cho sự mong ước của Ban phục vụ, cũng như sự ưu ái mà nhà Mẹ đã dành cho anh chị em gia đình xứ. Thật không ngờ, cuối tuần tổng kết, số lượng anh chị em đã lên tới trên 80%, một con số bất ngờ ngoài dự đoán. Đúng là bàn tay của Mẹ đã thực hiện nơi con cái Người.

Ngày lên đường hành hương đã đến. Trên Miền cử anh Tài, phó miền cùng đi với anh chị em. Đúng 2g45’ sáng ngày 29-08-2012, đoàn xe lăn bánh đưa hơn 100 anh chị em về Thủ Đức, đến nhà Mẹ, Cách Bảo Lộc 180 km về hướng Nam. Trên đường đi, anh chị em đều sốt sắng đọc kinh lần hạt và hát ca để cảm tạ Chúa và Mẹ, xin các Ngài đổ ơn lành xuống cho con cái. 8g sáng, xe đến Hố Nai, mọi người nghỉ ngơi và ăn sáng. Những tô phở nóng hổi, mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm ấm lòng mọi người, khiến cho ai nấy tỉnh hẳn, bù lại mệt mỏi sau một đêm thức khuya dậy sớm. Nét mặt mọi người vui tươi phấn khởi hẳn, mở đầu cho một ngày mới bằng an trong Chúa và Mẹ. Ăn sáng xong, mọi người lại tiếp tục lên đường hướng về nhà Mẹ. “Sao mà đường dài thế, đi mãi mà chẳng tới” – mấy người hỏi nhau như vậy. À thì ra bác tài đi lộn vào đường cấm, đành phải đi lòng vòng ven Thủ Đức cho anh chị em “tham quan” chơi.

Cũng đến được nhà Mẹ lúc 9g30’. Cha và thầy đón đoàn hành hương rất tình cảm, khiến mọi người đều cảm động. Và nghi thức “nhập gia” kết thúc, mọi người chuẩn bị vào nhà thờ tham dự Thánh Lễ riêng cho đoàn hành hương. Trong Thánh lễ, mỗi người là một ca viên, cùng với những lời cầu khẩn như hương thơm bay lên Thiên Chúa. Mỗi người còn là một tư tế, một của lễ , một tấm lòng chân thành khiêm cung. Cho nên Thánh lễ thật thánh thiện, sốt sắng và ấm cúng, không ai có thể quên được những giây phút thánh thiêng này.

Sau lễ, cha Stephanô Maria Đích, phụ tá một, huấn đức cho anh chị em thật nồng nhiệt, làm cho mọi người như được khám phá thêm về đường thiêng liêng, cũng như được sưởi ấm và hun đúc lại tinh thần sống đạo và tận hiến. Sau đó anh chị em được cha Lêô Maria Lân phụ trách Miền, hướng dẫn tham quan nhà Mẹ. “Trăm nghe không bằng một thấy”, mọi người về có thể kể cho người khác nghe về cơ sở của nhà Mẹ, cái nôi của anh chị em, nói về sự cảm nhận cái tính thiêng liêng hiệp thông từ nguồn ân sủng thông qua nhà Mẹ.

Anh chị em đã chuẩn bị một bữa ăn trưa đạm bạc tại nhà Mẹ. Thật vui, ấm cúng như một gia đình. Con một Mẹ mà. 12g, đoàn giã từ và cám ơn cha phụ trách rồi đến viếng mộ cha bề trên và cha Minh Đăng tại nghĩa trang nhà dòng. Trình diện và cầu khấn các ngài xong, đoàn lại lên đường hướng về phía Tà Pao. Sáu giờ chiều, đoàn vừa đến Tà Pao, mưa hồng ân đổ xuống như trút. Mười lăm phút sau, trời tạnh dần, khí hâu thật mát mẻ, mọi người lấy lại sức sau một ngày mệt mỏi. Trời sẩm tối, anh chị em lững thững leo núi mà lòng vui tươi phấn khởi. Trên núi đài điện sáng trưng, mọi người trật tự ngước mắt ngắm Mẹ Tà Pao.

Anh trưởng xứ đại diện cộng đoàn hướng dẫn làm giờ cầu nguyện, lặp lại lời tận hiến, xin ơn cho cộng đoàn, cho từng thành viên, cho gia đình, cho cả người vắng mặt. Lời cầu, kinh nguyện, tiếng hát được xen kẽ nhau, dâng lên Chúa và Mẹ bằng cả tấm lòng xuất phát từ con tim mỗi người, trở nên những điệu nhạc du dương trong tin yêu phó thác, làm cho mọi người xúc động xuất thần như quên cả thời gian và không gian… “ Mẹ ở con về lòng con thương nhớ…” Bài hát kết thúc làm cho mọi người bịn rịn xúc động. Không ai vội vã xuống núi. Không ai muốn xa Mẹ ngay. Huyết mạch yêu thương trầm lắng, cơn xúc động dịu đi. Người trước, người sau chậm rãi xuống núi. Một số người còn ráng nán lại để tâm sự với Mẹ. Từng bước đi về mà lòng áp ủ cả trời cao, thầm nghe Mẹ nói: “Con về bình an, Mẹ chúc lành cho con, Mẹ cùng đồng hành với con. Mẹ còn nhớ con hơn cả con nhớ Mẹ”.

Mọi người tin rằng những lời cầu khẩn của mình đã được Đức Mẹ nhận lời. Về tới nhà thì đã 10g đêm. Mọi người lặng lẽ chào nhau ra về, như để dư âm êm ái ngọt ngào của chuyến hành hương đọng lại nơi mỗi tâm hồn. Và mỗi người có một đêm ngủ bình an thẳm sâu từ trời cao chiếu dọi.

SAU CHUYẾN HÀNH HƯƠNG Cuộc hành hương kết thúc, anh chị em GĐĐM sinh hoạt tháng và các tổ như thường lệ. Tháng này, trong các tổ, anh chị em đều phấn khởi chia sẻ về cuộc hành hương vừa qua. Tất cả đều cảm thấy được ơn lành, ít nhất là ơn sốt sắng và ơn thúc đẩy. Ai cũng mong mỗi năm ít nhất cũng có một cuộc hanh hương như vậy. Ban phục vụ xứ và tổ sẵn sàng lên kế hoạch cho năm tới. Dù không có thời giờ để chia sẻ, nhưng ít nhất cũng có những ơn cụ thể như: - Chị ….. đưa Mẹ và em đến xin cha Minh Đăng chỉ đường tìm mộ thầy Tốn, bà con của gia đình qua đời đã lâu, vì gia đình chưa hề biết mộ thầy. Giữa chốn bao la những mộ, như được người dẫn đi, chị thẳng tiến tới đúng ngôi mộ mà chị muốn tìm. Chị dẫn gia đình tới viếng thăm thầy. Đúng là Cha Minh Đăng đã dẫn đường. - Chị….. đi hành hương xin ơn thêm nhân đức tin, xin cho người chồng được đạo đức. Chị đã được đức tin không ngờ. Chồng chị muốn lần hạt Mân Côi hằng ngày, và còn muốn ăn chay kiêng thịt ngày thứ sáu nữa. - Chị….. bị bệnh tim nặng tưởng không thể nào lên núi Tà pao được. Chị thầm cầu nguyện xin Mẹ đỡ nâng. Lòng thành Mẹ đã nhận lời. Chị lên tới nơi tưởng như trong mơ, trong khi sức khỏe không xảy ra chuyện gì mà còn khỏe nữa, cho tới bây giờ. Chị xin đi lễ bớt chia trí, và chị đã được như ý. - Chị….. không thể đi hành hương được, dành phải gởi tiền xin khấn bằng an. Ở nhà chi đã thoát được một tai nạn lao động hiểm nghèo. - Chị….. bị bệnh thấp khớp đi lại thật khó khăn nên xin chồng cùng đi theo. Chị khấn cầu mà bệnh chi gần như muốn khỏi. Chồng chị ao ước được gia nhập GĐĐM.

Còn nhiều ơn mà anh chị em không có thời giờ hoặc ngại ngùng chia sẻ, nhưng tất cả đều cảm nhận được những hồng ân mà Thiên Chúa đã ban cho cộng đoàn và mỗi người qua tay Mẹ Maria - Nơi tượng Mẹ ẵm Con Mẹ dưới chân Thánh Giá ở nguyện đường nhà Mẹ, nơi mộ cha Minh Đăng và cha Bề trên, nơi núi Tà Pao… và nơi đền thờ của mỗi tâm hồn.

Tất cả là Hồng Ân ! “Hồng ân Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người…”

Qua bài viết này, GĐĐM Gx. Tân Hà, Miền Bảo Lộc xin hết lòng tri ân Cha bề trên, quý cha, quý thầy nhà Mẹ, cách riêng Cha Lêô Maria Nguyễn Kim Lân đã yêu thương và nâng đỡ chúng con trong chuyến hành hương. Chúng em xin cám ơn ban phục vụ Miền Bảo Lộc đã nâng đở và đồng hành với chúng em. Và xin cám ơn toàn thể anh chị em đã góp nhiều hy sinh tinh thần cũng công sức, như của lễ đẹp lòng Thiên Chúa, để chuyến hành hương được bằng an và tốt lành. Cuối cùng xin được chia sẻ với toàn thể anh chị em GĐĐM khắp nơi.