|
GIA ĐÌNH ĐỨC MẸ MIỀN
BẢO LỘC |
|
Vào lúc 10g ngày 08-04-2013, Thánh Lễ Đồng Tế được cử hành tại nhà thờ Bảo lộc, để mừng lễ Mẹ Nhận Tin, bổn mạng GĐĐM Miền Bảo Lộc, với sự tham dự của gần ba ngàn thành viên với 15 giáo xứ và tổ thuộc miền Bảo Lộc. Ban phục vụ Miền và các trưởng xứ cùng cộng tác lo việc tổ chức, được cha phụ trách Lêô Maria Nguyễn Kim Lân cố vấn và chỉ đạo. Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm để mừng kính lễ bổn mạng của Miền. Từ 8g sáng, anh chị em hành hương từ khắp các xứ đã có mặt tại khuôn viên nhà thờ Bảo Lộc. Chương trình mừng lễ được khai mạc lúc 8g15 bằng những kinh nguyện. Sau đó là giờ chia sẻ của cha Raymundo Nguyễn Hữu Thảo với đề tài “Đức Mẹ Là Mẹ Của Niềm Tin”, một đề tài thích hợp cho Năm Đức Tin, thích hợp cho ngày lễ Mẹ Nhận Tin. Có thể nói, biến cố Truyền Tin là cái mốc, là bước khởi sự của niềm tin được triển nở nơi Đức Maria, để Mẹ trở thành Mẹ của niềm tin nơi mọi người. Song song với đề tài về Đức Mẹ, cha Raymundo chia sẻ những bài học về đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức và luân lý mà mỗi Kytô hữu cần phải có, áp dụng từ thực tế của cuộc sống trong gia đình cũng như ngoài xã hội giữa thế giới hôm nay. Cha Raymundo đã dùng phương tiện hiện đại, bằng cách sử dụng vi tính và đầu chiếu phim ảnh lên màn hình rộng, để hỗ trợ cho sự giảng dạy theo như đề tài đã soạn. Đây là buổi dẫn giải chủ đề về Đức tin, triển khai qua chủ điểm của những vấn đề đạo đức xuyên qua thực tế trong việc thánh hóa bản thân và gia đình của mọi Kytô hữu, cách riêng cho những thành viên Gia Đình Đức Mẹ. Phương pháp giảng dạy được cha Raymundo kết hợp qua hình ảnh, ngôn ngữ, âm thanh, cùng với phương thức bố cục qua cách nhập đề, cách diễn giải, cách kết thúc bất ngờ, được đan xen nhịp nhàng, làm cho buổi chia sẻ thật thú vị, sinh động, ấn tượng, “kịch tính”, đi vào lòng người thật sâu đậm. Phong cách giảng dạy của ngài nghiêm nhưng hòa, dí dỏm mà ý nhị, không cười tiếng mà chỉ cười nụ, không “tiếu lâm” mà lại cười thầm… Bởi vậy, một giờ chia sẻ thoảng qua mau đến bất ngờ, còn lại là những sâu lắng nơi tâm hồn của mỗi “cử tọa”, mang lại trạng thái của sự no thỏa tươi mát, như được tiếp nạp năng lượng của cái nguồn thiêng liêng từ trời cao. Nhờ vậy, anh chị em dịp này được hâm nóng lại đời sống đạo và đời sống Tận hiến một cách tích cực nhất. Và giờ chia sẻ được kết thúc qua bài hát “Kinh Hòa Bình” với vũ điệu bằng đôi tay, lặp theo như trên màn hình làm mẫu. Thật ấn tượng, sâu sắc, cảm động và thánh thiện, tạo nên tâm trạng nơi mỗi người một sự siêu thoát khỏi thế tục, hướng tâm hồn về cánh đồng truyền giáo, như được thúc giục ra đi gieo vãi Tin Mừng khắp nhân gian. Sau giờ chia sẻ là cộng đoàn Dâng Bó Hoa Thiêng Tuần Ba lên Mẹ Maria. Thùng Phiếu Hoa Thiêng, nhang và hoa cùng lời nguyện hòa quyện vào nhau để dâng lên Mẹ thật sốt sắng và cảm động. Và toàn thể cộng đoàn quỳ gối lặp lại lời Tận Hiến cho Mẹ Maria. Vào lúc 10g, một số anh chị em đại diện cộng đoàn rước đoàn Đồng Tế vào nhà thờ dâng Thánh Lễ. Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, chánh xứ kiêm quản hạt Bảo Lộc là chủ tế cùng với năm cha đồng tế. Bài giảng trong Thánh lễ, Cha Giuse diễn giảng quanh chủ đề về “Đức Tin của Mẹ Maria”. Đức Maria với một Đức tin phó mặc trong tay của Thiên Chúa, một Đức tin dù có thắc mắc nhưng không đòi phải hiểu, một Đức tin kiên cường qua suốt cuộc hành trình trong đời sống và theo con Mẹ lên tới đỉnh đồi Canvê. Đức tin của Mẹ được tóm gọn trong hai tiếng “xin vâng” mà chúng ta mừng lễ hôm nay… Thánh lễ trọng thể kính Mẹ Nhận Tin được diễn ra trong sự nghiêm trang, sốt sắng, thánh thiện. Cuối Thánh Lễ, trưởng Miền Bảo Lộc, anh Giuse Maria Nguyễn Văn Thạc, đọc bài cám ơn cha quản hạt và các cha đồng tế, sau đó là dâng lẵng hoa lên cha quản hạt. Nguyện xin Thiên Chúa đổ muôn ơn lành xuống cho quý cha, cho nhà dòng, cho anh chị em Miền Bảo Lộc cùng toàn thể mọi thành viên GĐĐM của cả nước trong dịp mừng kính này. Thánh Lễ kết thúc lúc 11g15, anh chị em ra về trong an lành, mang niềm vui của Thiên Chúa và Mẹ Maria, chan hòa giữa cuộc sống trần thế. Để thể hiện niềm hân hoan trong tinh thần hiệp nhất, sau lễ, toàn thể Ban phục vụ các xứ và tổ của Miền Bảo Lộc, với trên 60 anh chị em, cùng nhau dự tiệc liên hoan đánh dấu ngày trọng đại này. Buổi tiệc có sự tham dự của cha Giuse Nguyễn Văn Tuấn, phó xứ Thánh Tâm-Lộc Tiến, cha Raymundo Nguyễn Hữu Thảo, giảng huấn, và cha Lêô Nguyễn Kim Lân, phụ trách Miền Bảo Lộc. Các ngài cùng chúc mừng cho anh chị em GĐĐM Miền Bảo Lộc mỗi ngày được thăng tiến trên con đường thánh thiện. Thật là một ngày thánh thiêng được ghi nhớ mà Thiên Chúa và Mẹ Maria đã ban cho GĐĐM Miền Bảo Lộc. Gia Đình Đức Mẹ Miền Bảo Lộc Ngày 08 - 04 – 2013 |