GIA ĐÌNH TẬN HIẾN ĐỒNG CÔNG VIỆT NAM

 ĐỀ TÀI SINH HOẠT THÁNG 11/2008

GIÁO DỤC KITÔ GIÁO
THÀNH THỰC SÙNG KÍNH ĐỨC MẸ

Anh chị em thân mến,

Ngày 21 tháng 11 chúng ta mừng lễ Đức Mẹ Dâng Mình, bổn mạng Gia Đình Đức Mẹ. Đây là dịp thuận tiện để chúng ta kiểm điểm lại đời sống tận hiến của mỗi người đã thực hiện thế nào; xin Mẹ tha thứ cho những sai lỗi và ban ơn giúp chúng ta luôn sống theo gương Mẹ.

Đồng thời trong tháng Các Linh Hồn, chúng ta cùng với các thành phần dân Chúa trong Giáo Hội, nhờ Mẹ dâng lên Chúa những kinh nguyện, các việc lành phúc đức để cầu cho các linh hồn Luyện Ngục với hy vọng chắc chắn lời cầu của chúng ta sẽ được Thiên Chúa đoái nhận, như lời Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI: “Khi đặt tay chúng ta vào trong tay Mẹ, chúng ta cảm thấy được linh hoạt bước đi trên con đường của sự thánh thiện với nhiều hăng say hơn. Chúng ta hãy phó thác cho Mẹ sự dấn thân thường ngày và hôm nay chúng ta cũng cầu xin Mẹ cho các anh chị em thân yêu của chúng ta đã qua đời, trong niềm hy vọng một ngày kia được cùng xum vầy với họ trong hiệp thông vinh quang của các thánh” (Huấn từ ngày 1.11.2007).

* Tin Mừng theo thánh Matthêu (Mt 12:46-50): “Hễ ai làm theo ý Cha Ta ở trên trời, thì người ấy là anh em, chị em và là mẹ Ta vậy”.

I. Ý CHIA SẺ

“Là mẹ và là thầy, Giáo Hội Công Giáo có bổn phận thông truyền cho mọi người, nhất là các Kitô hữu, một nền giáo dục toàn vẹn. Các Kitô hữu, nhờ được huấn luyện, sẽ trở thành men, thành muối và ánh sáng cho trần gian” (Trích Thư chung của HĐGMVN năm 2007, số 32).

1) Tận hiến là gì?

Việc Tận hiến cho Đức Mẹ có thể được định nghĩa như sau: Đó là hành vi qua đó chúng ta dâng hiến cho Đức Nữ Trinh Maria tất cả con người chúng ta, tất cả quá khứ, hiện tại và tương lai cuộc đời chúng ta và qua đó chúng ta cam kết sống trong sự tùy thuộc chặt chẽ vào Mẹ, ngõ hầu, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, chúng ta càng kết hợp mật thiết hơn với Đức Giêsu Kitô, Đấng đưa chúng ta đến với Chúa Cha.

2) Lý do tại sao ta tận hiến cho Đức Mẹ

Chúa là Cha của ta, là Đấng dựng nên ta, là Đấng Cứu Độ ta, là cùng đích của ta. Vì thế chỉ có Chúa có quyền tuyệt đối trên sự sống và sự chết của ta, và duy mình Ngài mà ta tận hiến cho.

Đời sống Kitô hữu là sự đáp lại hồng ân của Chúa bằng việc tận hiến cho Chúa. Tận hiến cho Đức Mẹ chỉ là giai đoạn đầu, để rồi nhờ Mẹ ta tận hiến cho Chúa. Lý do như sau:

a- Mẹ là đường dẫn ta đến với Chúa

Chúa xuống trần gian nhờ Mẹ, Chúa sống với Mẹ 30 năm, Chúa tỏ mình ra cho dân Do Thái, cho dân ngoại cũng nhờ Mẹ.

b- Mẹ là khuôn đúc ta nên Chúa Giêsu

Mẹ là bức gương trong phản chiếu hoàn toàn Chúa Giêsu. Mẹ đã sinh ra Ngài, hiểu tâm tình Ngài, được Ngài trang điểm cho mọi nhân đức của Ngài. Chỉ mình Mẹ có đủ uy thế và khả năng đào tạo ta nên giống Chúa Giêsu, tức là làm cho ta nên thánh. Mẹ là gương mẫu mọi nhân đức cho ta bắt chước.

c- Mẹ là Đấng cầu bầu rất thần thế

Chúa đã đặt Mẹ là Nữ Vương các thiên thần, các thánh, Nữ Vương mọi người. Mọi kho tàng của Thiên Đàng đều trao cho Mẹ cai quản và phân phát.

d- Mẹ là Đấng Đồng Công Cứu Chuộc

Mẹ là mẹ nhân loại, là mẹ chúng ta. Mẹ sinh ra đầu là Chúa Kitô, thì cũng sinh ra chúng ta là chi thể của thân thể mầu nhiệm Ngài. Nhờ Mẹ ta mới có Đấng Cứu Thế. Mẹ cộng tác chặt chẽ với Chúa Kitô Cứu Thế.

e- Chúa đã ủy thác cho Mẹ vận mệnh thế giới

Mẹ là Nữ Vương hòa bình, là mẹ các dân tộc. Chính Mẹ đã vâng lệnh Chúa để kêu gọi chúng ta nên thánh, Mẹ đã săn sóc, dậy dỗ và lo cho ta có phương tiện để nên trọn lành, rồi chính Mẹ đã soi sáng, hướng dẫn, an ủi ta qua các vị linh hướng, qua các bề trên, các biến cố.

Vì những lẽ trên ta phải tận hiến cho Mẹ để nhờ Mẹ uốn nắn, sửa chữa và huấn luyện cho ta mau giống Chúa Giêsu. Mẹ sẽ làm cho ta nên xinh đẹp trước mặt Chúa, và rồi chính Mẹ sẽ dâng ta cho Chúa. Như thế ta mới đáng được Chúa nhận vào số các con cái trung thành của Ngài.

“Đức Mẹ Maria hiện diện trong Giáo Hội như là Mẹ Chúa Kitô, đồng thời như là người Mẹ, mà trong mầu nhiệm cứu chuộc, Chúa Kitô đã trao ban cho nhân loại trong ngôi vị Tông Đồ Gioan. Như thế, với tư cách làm mẹ mới trong Chúa Thánh Linh, Đức Mẹ Maria đã ôm ấp từng người và mọi người trong Giáo Hội, và ẵm ôm từng người và mọi người nhờ Giáo Hội” (Đức Gioan Phaolô II, Thông điệp Mẹ Đấng Cứu Thế, số 47).

Gợi ý chia sẻ

1/ Từ ngày tận hiến cho Đức Mẹ, bạn có luôn phó thác và tin tưởng vào Đức Mẹ trong mọi lúc may rủi, vui buồn... xảy đến cho bản thân và gia đình không?

 2/ Người con tận hiến sống theo gương Mẹ, vậy bạn có theo gương Mẹ để sống khiêm nhượng, phục vụ mọi người với tinh thần bác ái không?

II. Ý CẦU NGUYỆN CHUNG

a/ Cầu cho các Kitô hữu biết tận tình phục vụ Thiên Chúa và tha nhân.

b/ Cầu nguyện cho: Gia Đình Đức Mẹ, anh chị em Miền Nha Trang và Giáo xứ Thiên Ân trong dịp mừng bổn mạng lễ Đức Mẹ Dâng Mình (21/11).

c/ Một Kinh Vực Sâu, hợp ý cầu cho 50 linh hồn mới qua đời.

III. Ý THỰC HÀNH RIÊNG

Thực hành chương trình Tuần bảy trước lễ Mẹ Dâng Mình cách tích cực.

TÂM TÌNH DÂNG MẸ

Lạy Mẹ là bà chúa và là mẹ con, con xin dâng hiến toàn thân con cho Mẹ và để biểu lộ lòng con kính mến Mẹ, con xin dâng Mẹ ngày hôm nay đôi mắt con, đôi tay con, miệng con, con tim con, thân xác con và trót mình con, và vì con thuộc về Mẹ nên xin Mẹ giữ gìn bảo vệ con như bảo vật sở hữu của Mẹ.

(Maria Têrêsa).