Cuộc Sống Muôn Màu


Các ý tưởng mô hình tuyệt vời từ trẻ thơ

 Theo Hiền Đỗ 

Sáng tạo và rất dễ thương là cảm nhận của bất kỳ ai đến chiêm ngưỡng 30 mô hình chung kết cuộc thi 'Ý tưởng trẻ thơ 2013'.

11-1376905136.jpg

Cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ 2013" diễn ra tại 63 tỉnh thành trên toàn quốc, thu hút gần 270 nghìn ý tưởng của các em học sinh lứa tuổi tiểu học. Các ý tưởng vượt qua hai vòng thi: "Hình thành và thể hiện ý tưởng", "Thực hiện và đánh giá mô hình" để lọt vào vòng chung kết. 

2-1376903035.jpg

Tại vòng chung kết, 30 ý tưởng xuất sắc (cụ thể là 30 mô hình) được chính các tác giả thuyết trình, bảo vệ trước ban giám khảo. Các mô hình của 30 ý tưởng này cũng được trưng bày tại "Lễ công bố và Trao giải cuộc thi", diễn ra ngày 17/8 tại Hà Nội. 
Ảnh trên là em Nguyễn Khánh Linh với ý tưởng "Cáp treo con sâu" đoạt giải nhất. Linh quan sát thấy chú sâu có nhiều khoang mà di chuyển an toàn, nên em muốn tạo ra những chiếc cáp treo đặc biệt chạy bằng sức gió và năng lượng mặt trời.

31-1376905137.jpg

Xem các mô hình, có thể thấy những ý tưởng của các em đều xuất phát từ ước mong cuộc sống hàng ngày tốt đẹp hơn. 
Ảnh trên là mô hình "Máy hút nhiệt tích điện hình con bướm" của Phạm Tố Nga đoạt giải nhất khối lớp 1 - lớp 3. Xuất phát từ quan sát những chiếc móc treo đồ có nhiều hình con vật mẹ dán trong bếp, Tố Nga nghĩ ra ý tưởng này với mong muốn mẹ đỡ vất vả khi nấu ăn và gia đình có thêm nguồn năng lượng mới.

4-1376903038.jpg

Tuy ở lứa tuổi tiểu học, song ý tưởng của các em nhỏ đều rất thiết thực và lớn lao. Ý tưởng "Ong chữa bệnh ung thư" ở ảnh trên là của Nguyễn Thùy Trang, em đưa ra mô hình một bệnh viên chuyên sản xuất nọc ong chữa bệnh ung thư

51-1376905137.jpg

Mô hình "Chiếc áo bảo hộ" của em Huỳnh Thị Trúc Vy. Với chiếc áo bảo hộ này, người mặc chỉ cần ấn nút điều khiển ở cổ tay thì chiếc dù nhỏ xếp gọn sau lưng áo sẽ bung ra giúp người rơi chạm nhẹ xuống đất.

 

61-1376905137.jpg

Ảnh trên là "Xe lọc chất độc da cam" hoạt động nhờ vào năng lượng mặt trời, di chuyển tới vùng có chất độc màu da cam, múc đất và lọc chất độc đưa xuống bình chứa rồi đem phân hủy. Đây là ý tưởng của em Nguyễn Châu Phương. 

7-1376903041.jpg

"Khu dân cư di động khi gặp lũ" là ý tưởng của Nguyễn Lâm Như. Xuất phát từ việc quê em thường gặp lũ nên em nghĩ ra chiếc máy báo và tự động nâng khu dân cư lên cao khi mức nước vượt quá quy định. Chiếc máy hoạt động trên cơ chế nước tràn vào khoang chứa, khoang này giữ nước và tạo lực đẩy.

81-1376905137.jpg

Năm 2013 là năm thứ sáu diễn ra cuộc thi "Ý tưởng trẻ thơ". Mô hình "Máy phát hiện cháy rừng dưới lòng đất" ở ảnh trên là của em Trần Đình Trường Luân. Chiếc máy được đặt trong lòng đất, nhờ các phễu hút gió hút hơi ẩm trên mặt đất ngưng tụ lại thành nước chảy vào bể chứa. Khi có cháy, máy sẽ tự cảm ứng và định vị nơi có nhiệt độ bất thường để thông báo và cứu hỏa.

 

Cuộc Sống Muôn Màu

Trang Nhà