|
CÁC THÁNH NAM NỮ: NIỀM
VUI VÀ HY VỌNG CỦA CHÚNG TA
Hôm nay cả Giáo Hội vui mừng và hân hoan tôn vinh các thánh nam nữ trên
trời, những con người đã sống một cuộc đời thật ý nghĩa, những con người
đã chiến đấu và chiến thắng oai hùng trước muôn vàn thử thách trên trần
thế, giờ đây được ca khen trên Thiên Quốc. Trong đó, nhiều vị thánh mà
tên tuổi các ngài được Giáo Hội kính nhớ trong các Thánh lễ, tuy nhiên
vẫn còn biết bao nhiêu vị thánh vẫn chưa được biết đến, các ngài vẫn
đang bầu cử cho chúng ta. Do đó, ý nghĩa của ngày lễ mừng các Thánh Nam
Nữ mang một ý nghĩa thật đặc biệt như lời chào đầu lễ của ĐTC Bênêđictô
XVI tại đền thờ thánh Phêrô trong dịp ngài cử hành Thánh lễ mừng kính
các Thánh nam nữ vào ngày 1/11/2006 như sau :“Anh chị em rất thân mến,
hôm nay chúng ta chiêm ngưỡng mầu nhiệm sự hiệp thông của các Thánh trên
trời và dưới đất. Chúng ta không cô đơn, nhưng được bao bọc bởi một đám
mây rất lớn gồm các chứng nhân: cùng các vị chúng ta làm thành Thân Mình
Chúa Kitô, cùng các vị chúng ta là con cái Thiên Chúa, cùng các vị chúng
ta đã được Chúa Thánh Thần thánh hóa.”.Đó chính là niềm vui và hy vọng
của tất cả chúng ta –những người vinh dự là con cái của các thánh.
Niềm vui được chia sẻ thì nhân đôi niềm vui. Thật vậy, chúng ta biết
rằng các thánh hẳn đang rất vui sướng và ngày lễ hôm nay như một lời mời
gọi mỗi chúng ta cùng chia sẻ niềm vui ấy cùng các thánh trên trời. Các
thánh vui sướng vì biết rằng Chúa luôn yêu thương và bảo vệ các ngài.
Các thánh vui sướng vì các ngài đã có một sự chọn lựa, một quyết định
đúng đắn trước lời đề nghị của Thiên Chúa: “hãy theo Thầy”. Các thánh
vui sướng vì giờ đây các ngài đã được sống trên quê hương hằng mong ước,
cũng như nhiều linh hồn được cứu vớt nhờ đời sống gương sáng thánh thiện
của các ngài. Là con cái các thánh, chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng
chiêm bức chân dung cũng như con đường nên thánh các các bậc tiền bối –
những con người chiến thắng.
Các thánh là ai? Nếu ai đã một vài lần đọc qua các sách ghi chép lại
cuộc đời và gương sống chứng nhân của các thánh, chúng ta nhận thấy rằng
các thánh cũng là những con người bình thường như chúng ta. Nói là giống
chúng ta, vì các ngài cũng được sinh ra bởi người cha người mẹ, được
nuôi dưỡng và giáo dục, cũng có những nhu cầu thể lý như ăn, uống, ngủ
nghỉ, vui chơi …Các ngài giống chúng ta về những nhu cầu sinh lý: ghen
tức khi bị thua thiệt, lo lắng khi chưa chu toàn công việc được trao
phó, vui mừng khi thành công, buồn sầu lúc thất bại, thất vọng lúc gặp
phải khó khăn hay khao khát được yêu thương khi tới tuổi dậy thì . Có vị
thánh rất thông minh lỗi lạc, có vị thì trình độ học vấn lại rất thấp
kém. Có vị lắm tài năng xuất chúng về giảng dạy, thi ca, hội họa, nhưng
người khác lại bất tài…Vâng, tuy các thánh -mỗi người đến từ một nơi,
hấp thụ một nền văn hóa, nói một thứ ngôn ngữ, mang trong mình một dòng
máu khác nhau nhưng tất cả đều có cùng một điểm chung, đó là tình yêu
Chúa Kitô. Chính tình yêu Chúa thúc đẩy các thánh xóa tan mọi khác biệt,
nối liền mọi không gian khoảng cách, để chỉ còn một mục đích duy nhất là
yêu Chúa và cứu rỗi các linh hồn, góp phần tạo nên muôn màu muôn sắc tỏa
ngát hương thơm trong vườn hoa Hội Thánh.
Con đường nên thánh của các ngài là gì ? Kinh nghiệm của Giáo Hội cho
thấy, các thánh tuy có nhiều điểm riêng tư dị biệt nhưng cùng đi chung
một con đường Thập giá: con đường của hy sinh và từ bỏ, con đường Xin
Vâng Thánh Ý Thiên Chúa và đáp trả lại cách trọn vẹn lời gọi mời yêu
thương của Chúa Giêsu xưa: “Ai muốn theo Tôi phải từ bỏ mình, vác Thập
giá mình hằng ngày mà theo”(Lc 9,23). Tinh thần từ bỏ quên mình, sẵn
sàng hy sinh lợi ích cá nhân mình vì hạnh phúc của tha nhân không chỉ là
ước muốn mà đó cũng chính khát vọng cao quý được đánh đổi bằng mạng sống
của các ngài. Con đường Thập giá là con đường duy nhất và là điều kiện
tiên quyết nhất cho những ai muốn nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô,
nên bạn nghĩa thiết với Người. Phải chăng đó cũng những tâm tình chân
thành mà thánh Phaolô đã khuyên nhủ các tín hữu Côrintô “Anh em hãy bắt
chước tôi cũng như tôi đã bắt chước Chúa Kitô” (1 Cr 11,10). Bắt chước
Chúa Kitô là biết vâng nghe và suy niệm thánh ý Chúa mỗi ngày như Đức
Maria. Bắt chước Chúa Kitô là bước đi trên con đường Thập giá. Bắt chước
Chúa Kitô là đặt trọn niềm tin tưởng và phó thác vào tình yêu Thiên Chúa
dẫu gặp bao đau thương và khó khăn trong cuộc đời. Bắt chước Chúa Kitô
cũng là rập khuôn sống trong mối tương quan cá vị với Chúa Cha đến nỗi
có thể nói rằng: “Tôi sống nhưng không phải tôi mà là Chúa Kitô sống
trong tôi” (Gl 2,20). Thật vậy, các thánh được Giáo Hội long trọng mừng
kính hôm nay bởi vì các ngài là những con người đã bắt chước Chúa Kitô
cách trọn vẹn. Mỗi vị được Thiên Chúa kêu gọi và tuyển trọn theo mỗi
cách khác nhau nhưng tất cả đều vâng theo chương trình của Thiên Chúa,
can trường trong thử thách, đã tắm giặt áo mình trong Máu Con Chiên. Do
đó, có thể nói rằng mỗi vị thánh là mỗi tấm gương sáng với những con
đường nên thánh riêng với hạt nhân là Đức Kitô mục tử: “ Chúa Giêsu
chính là sự từ bỏ của thánh Gioan Tẩy Giả, là đức yêu mến nồng nhiệt của
thánh Phaolô, tài lợi khẩu của thánh Gioan Kim Ngôn, là đức khó nghèo
của thánh Phanxicô Átxidi…và thời hiện đại, là tính đơn sơ của
Bênađêtta, là tình yêu của Têrêxa HĐGS, là lòng ngây thơ trong sạch của
Maria Gôrétti, là lòng từ tâm vui vẻ của thánh Don Boscô..Chúa thật lạ
lùng trong các thánh của Ngài” (Truyện các thánh –Hương Việt).
Nhìn lên từng mẫu gương nhân đức của các thánh, khơi gợi thức tỉnh lên
trong chúng ta điều gì ? Thưa có thể nói rằng, các Thánh Nam Nữ trên
trời chính là niềm hy vọng của mỗi người chúng ta đang sống trên trần
gian này. Trong sách Khải Huyền, thánh Gioan đã đến một có đoàn ngũ đông
đảo 144 ngàn người gồm các thánh nhân thuộc mọi thời đại và mọi dân tộc
quây quần chung ngai của Thiên Chúa trên triều thần thiên quốc. Các
thánh đang sống hạnh phúc bên Thiên Chúa trong vinh quang và các ngài
cũng đang bầu cử cho chúng ta. Trong tâm tình hiệp thông với các thánh
trên trời, chúng ta cũng được mời gọi nên thánh và hy vọng rằng một ngày
nào đó chúng ta cũng sẽ được ở cùng các thánh trên trời. Đó là ơn gọi
của tất cả chúng ta. Ơn gọi nên thánh ấy không phải một sớm một chiều mà
đạt được nhưng là một sự cố gắng liên tục không phải cậy dựa vào sức
riêng nhưng cậy trông vào ơn Chúa. Đó cũng chính là niềm mong mỏi của
Chúa Giêsu: các con hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn
thiện.
Ước gì mỗi dịp ngắm nhìn mẫu gương sáng nơi đời sống của các thánh, thôi
thúc mỗi người chúng ta can đảm chọn lựa một đời sống xứng hợp với thánh
ý Thiên Chúa. Mỗi giây phút chúng ta sống trên trần gian này sẽ là những
phút giây hạnh phúc như Tám Mối Phúc nếu chúng ta biết cậy dựa vào lời
chuyển cầu của các thánh. Xin được mượn câu chuyện sau đây như một lời
gợi ý giúp chúng ta lựa chọn con đường mình sẽ đi :trong một chương
trình truyền hình của Mỹ, người ta phỏng vấn một cụ già tuổi rất cao với
câu hỏi như sau: “Thưa cụ, chắc cụ có bí quyết đặc biệt để sống hạnh
phúc?”. Cụ già đáp: “Không, tôi chẳng có bí quyết nào gọi là đặc biệt
cả, trái lại nó rất đơn giản như chiếc mũi trên mặt ông vậy”. Cụ già
giải thích tiếp: “Mỗi buổi sáng lúc thức dậy, tôi có hai điều chon lựa,
một là sống hạnh phúc, hai là sống bất hạnh” Ông nghĩ xem tôi sẽ chọn
điều nào?” “Dĩ nhiên là chọn hạnh phúc”.
Chúng ta sẽ chọn cuộc sống nào, sống hạnh phúc như các thánh hay bất
hạnh khổ cực trong cuộc sống hiện tại, câu trả lời xin gởi lại cho mỗi
người chúng ta… |