Ngày nào cũng vậy, đến nay đã được 19 năm rồi, anh
Trương Văn Năng (50 tuổi, ngụ thôn Ngọc Hồ, xã Hương Hồ, Hương Trà,
Thừa Thiên - Huế) vẫn âm thầm làm cái công việc khác thường: thu gom
các thi hài bị bỏ rơi về chôn cất tại nhà mình.
NGHĨA TRANG BÀO THAI
Về xã Hương Hồ hỏi thăm nghĩa trang Anh Hài - nơi chôn cất hơn
40.000 thai nhi bị bỏ rơi thì ai cũng biết. Đây là khu nghĩa trang
tự lập do anh Trương Văn Năng, ngụ thôn Ngọc Hồ xây dựng vào năm
1992. điều đặc biệt, nghĩa trang này do anh Năng tự nguyện dùng tiền
của và đất đai của gia đình mình để xây dựng với mục đích chôn cất
những sinh linh bé nhỏ bị bố mẹ vứt bỏ.
Nghĩa trang Anh Hài nằm trên ngọn đồi rộng chừng 2ha là nơi chôn cất
hơn 40.000 bào thai được anh Năng thu gom từ các bệnh viện tại Thừa
Thiên - Huế. Nghĩa trang được chia thành nhiều khu mộ nhỏ, mỗi khu
mộ có khoảng 200 đến 300 ngôi mộ. Có những ngôi mộ chỉ có một bào
thai được chôn cất nhưng cũng có những mộ chôn tới 3 - 4 thậm chí 5
bào thai. “Nếu gom được bào thai quá lớn (từ 4 tháng tuổi trở lên)
thì tôi chôn một cháu/mộ, còn những thai nhỏ hơn bốn tháng tuổi thì
gom lại vài cháu một mộ nhằm tiết kiệm đất”, anh Năng cho biết.
19 năm nay, không có ngày nào, tháng nào nghĩa trang Anh Hài không
đón nhận thêm những bào thai về chôn tại đây. Theo số liệu của anh
Trương Văn Năng cẩn thận ghi chép lại thì trung bình mỗi năm nghĩa
trang chôn cất hơn 2.000 thai nhi. Số lượng thai nhi đem về nghĩa
trang năm sau luôn cao hơn năm trước.

Thắp nhang cho các khu mộ là công việc hàng ngày
của anh Trương Văn Năng
LANG THANG NHẶT NHẠNH BÀO THAI
Không quản nắng mưa, mùa đông cũng như mùa hè, anh Trương Văn Năng
vẫn lang thang khắp các bệnh viện, phòng khám tư nhân trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên - Huế để xin và gom nhặt những hài nhi xấu số bị
chính bố mẹ của chúng tước bỏ quyền làm người đem về nghĩa trang Anh
Hài chôn cất.
Anh Năng nhớ lại: “Lúc đầu khi mới làm công việc này tôi bị mọi
người định kiến lắm. Hồi đó rất nhiều người nhìn tôi với con mắt tò
mò, hoài nghi. Có những người khi thấy tôi thu gom xác thai nhi còn
bàn tán rằng tôi gom để bán lại cho người khác nữa cơ. Suốt một thời
gian dài mọi người cứ đoán già đoán non về công việc của tôi. Nhưng
vì thương các cháu nhỏ tội nghiệp nên tôi sẵn sàng bỏ qua mọi lời dị
nghị. Càng làm công việc này tôi càng thấy gắn bó với nó một cách lạ
kì. Càng thương các cháu, tôi càng không nỡ để các cháu bơ vơ”.
Công việc của anh Năng diễn ra đều đặn một ngày 2 lần: buổi sáng từ
7 giờ, buổi chiều từ 14 giờ, anh chạy xe hơn 15km từ nhà về TP. Huế
thu gom bào thai. Các bào thai thu lượm về được cho vào các hũ sành
nhỏ hoặc các om đất trước khi được chôn xuống mộ. Cứ 2 đến 3 ngày
anh Năng tiến hành chôn cất các cháu một lần. “Ngày ít thì 2 bào
thai, ngày nhiều thì 7 - 8 bào thai nhưng ngày nào cũng có. Chưa
ngày nào tôi đi thu gom mà về tay không”, anh Năng cho biết.
Mấy năm trở lại đây, công việc thu gom bào thai của anh Năng trở nên
dễ dàng hơn khi anh được nhiều người thấu hiểu và phụ giúp anh một
tay. Các y tá của bệnh viện, các bác bảo vệ bệnh viện thậm chí các
cô quét rác trong bệnh vện cũng giúp anh thu nhặt thai nhi mỗi khi
chúng bị đem đi vứt.
Công việc của anh Năng cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác, chưa bao
giờ ngơi nghỉ bởi không ngày nào mà thành phố Huế không có những đứa
bé bị vứt bỏ vì nạn nạo phá thai. Trao đổi với chúng tôi, anh Năng
chỉ có một tâm nguyện rằng: “Trong thâm tâm tôi mong giới trẻ hãy từ
bỏ lối sống buông thả, hãy là những người chín chắn, đừng để xảy ra
những sự việc đáng tiếc để rồi trở thành những ông bố, bà mẹ giết
hại chính con đẻ của mình”.