Thánh Gioan Tông Đồ


Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ
Ga 20, 2- 8

Một tình yêu chân chính đích thực luôn mang một sức mạnh vô song. Nó có khả năng nối kết con người với trời và đất, vũ trụ vạn vật lại với nhau. Trong đời sống con người, nó giúp con người hiểu nhau, tiến gần đến nhau, tin tưởng nhau.... Trong tình yêu , mọi lời nói việc làm của con người luôn mang một giá trị nhất định tròn đầy và có ý nghĩa. Trong đời sống tôn giáo, tình yêu đưa con người đến gần Đấng họ tôn thờ, giúp đặt trọn niềm tin nơi Đấng ấy.

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ kính thánh Gioan tông đồ, tác giả của sách Tin Mừng thứ tư và một số thư mục vụ 1;2. Đọc lại những trang tin mừng, ta biết được Ngài là vị tông đồ trẻ nhất trong mười hai tông đồ, là người môn đệ được Chúa Giêsu yêu thương hơn những người khác. Gioan luôn hiện diện bên cạnh Chúa Giêsu trong những lúc đặc biệt và quan trọng nhất như: Biến cố biến hình trên núi Tabor, cầu nguyện nơi vườn cây dầu, kề bên Chúa trong bàn tiệc ly ngã đầu vào ngực Chúa Giêsu, hiện diện dưới chân thập giá...và hôm nay là một trong hai môn đệ được bà Maria Mađalena báo tin Chúa Giêsu đã phục sinh và chứng kiến ngôi mộ trống.

Qua đoạn tin mừng hôm nay, đa phần các nhà chú giải đều cho rằng “người môn đệ Chúa yêu” cùng chạy ra mồ với Phêrô mà tin mừng trình thuật chính là Gioan. Tin mừng nói rằng “ông đã thấy và ông đã tin”, ta có thể đoán chắc rằng Gioan đã yêu Chúa nhiều. Tin mừng gọi ông là người Chúa yêu vì lẽ ông đã yêu nhiều. Tình yêu đích thực luôn có một sự đối xứng giữa người cho và người nhận. Gioan đã không thể có được tình yêu nếu Thiên Chúa đã không yêu ông trước và ông không thể được gọi là người môn đệ Chúa yêu nếu từ nơi Gioan không có sự đáp trả cách tích cực sâu xa, ta có thể nói về Gioan như thế.

Chính trong tình yêu sâu xa ấy mà Gioan là người đầu tiên có được đức tin mạnh mẽ để cảm nhận và tin rằng Chúa Giêsu đã phục sinh như lời đã hứa khi chứng kiến ngôi mộ trống. Lời Chúa Giêsu loan báo Người sẽ bị nộp vào tay người đời, bị giết chết và ba ngày sau Người sẽ phục sinh đã được Gioan hiểu và tin dù chưa chắc chắn lắm. Và hôm nay với việc chạy ra mồ như là một yếu tố giúp ông xác tín hơn về lời tiên báo ấy. Phúc Âm cho thấy các môn đệ khi được báo tin Chúa đã phục sinh ai nấy đều ngỡ ngàng, riêng Tin Mừng hôm nay không có dấu hiệu nào cho thấy Gioan ngỡ ngàng trước việc Chúa phục sinh, bởi lẽ theo Gioan đây là một điều tất nhiên và hiển nhiên phải có.

Tình yêu chân thật của ông đưa ông đến một sự nối kết mật thiết giữa ông và Ngôi Hai Thiên Chúa. Tình yêu cho ông một sự nhận biết Đức Giêsu chính là Thiên Chúa, là Đấng Mêssia mà muôn dân hằng mong đợi. Người sẽ là Đường là Sự Thật và là Sự Sống. Tình yêu đã được trao ban cho loài người ngay từ những giây phút đầu, đáp trả lại tình yêu chính là đón nhận Sự Sống, đón nhận chính Thiên Chúa vì Thiên Chúa là Tình yêu, hơn ai hết chính Gioan đã cảm nhận được điều này trước tiên mà sau này chính Ông đã trình bày thành những chủ đề chính yếu trong Tin Mừng thứ tư.

Gioan cảm nghiệm được các hồng ân ấy cách sâu sắc đến độ không thể giữ riêng cho mình nhưng buộc phải rao lên để cho những người khác nữa cũng được biết , được chung hưởng như chính ông đã nhận được. Qua bài đọc một Gioan cho thấy điều này: “Những gì chúng tôi thấy, chúng tôi tin, chúng tôi chạm đến....chúng tôi loan báo cho cả anh em nữa.....để niềm vui của chúng ta được nên trọn vẹn”. Ông không còn giữ riêng cho bản thân nhưng viết ra, rao giảng lên để hết tất cả mọi người cùng chia sẻ, cùng chạm đến sự sống là Lời của Chúa Giêsu, là chính con Người Đức Giêsu.

Một điểm suy tư nhỏ nữa trong Tin Mừng hôm nay là Tin Mừng hôm nay không nói đến tên người cùng chạy ra mồ với Phêrô, tuy là nhỏ thôi nhưng nếu suy nghĩ về điều này rất có thể mang đến cho ta một sự chọn lựa một cái nhìn mới về người không tên này. Phải chăng Gioan đã cố tình không nói tên người này với chủ ý “người môn đệ Chúa yêu” này rất có thể là bất cứ người nào trong chính chúng ta. Nếu là ta, ta sẽ làm gì ? Liệu rằng ta cũng chạy đi như Gioan nhưng không phải là tâm tình của Gioan, hay vì thấy Phêrô chạy nên ta cũng chạy; chạy vì sự hiếu kỳ, chạy đi để xác minh cho sự ngờ vực.....Đây là điều còn mở ngỏ chờ bản thân mỗi người chọn lựa và tự mình trả lời cho chính mình.

Sống trong những ngày Bát Nhật Giáng Sinh này , bản thân ta có cảm nhận gì khi đứng trước một hài nhi Giêsu bé nhỏ sinh trong máng cỏ đơn hèn hôi tanh. Một Giêsu bé nhỏ, một Ngôi Hai Thiên Chúa lại chọn cho mình một nơi ra đời như thế, thiếu thốn mọi điều, những cái rất cơ bản nhất dành cho một con người, nếu không phải vì quá yêu thương nhân loại, vì muốn cứu nhân loại lỗi lầm? Chúng ta có xác tín rằng đây là một Thiên Chúa, Đấng sẽ mang lại ơn cứu độ cho từng người trong chúng ta? Đấng mang lại sự sống thật sự sống vĩnh cửu cho ta?.

Trong ngày lễ mừng kính thánh Gioan tông đồ, chúng ta hãy chạy đến với Ngài cầu xin với Ngài cầu thay nguyện giúp cùng Chúa cho chúng ta có được một lòng yêu mến Chúa như chính Gioan đã yêu ngỏ hầu đời sống bản thân ta trở nên một lời rao giảng, một chứng tá sống động cho niềm tin vào Đức Giêsu, niềm tin vào Tin Mừng.

Trang chủ

Trang các Thánh