Thánh Gioan Tông Đồ SỐNG TRONG YÊU THƯƠNG | |
Thánh Gioan Tông đồ được mệnh danh là “người được Chúa yêu”. Chính thánh nhân là người đã tựa mình vào ngực Chúa Giêsu trong bữa tiệc ly để hỏi Chúa xem ai là người phản bội Chúa vậy. Vị Tông đồ cũng xuất hiện vào những giờ khắc quan trọng nhất trong sứ mạng của Chúa Giêsu. Đặc biệt hơn hết là giờ phút dưới chan Thánh giá. Thánh Gioan đã đại diện cho nhân loại nhận Đức Maria làm mẹ và nhận mình làm con Đức Mẹ. Thánh Gioan cũng là người đã viết lên quyển Tin mừng thứ tư và 3 bức thư Tông đồ để suy gẫm về các mầu nhiệm cao siêu mà Thiên Chúa đã mặc khải cho nhân loại qua Đức Giêsu Kitô. Tin mừng của Thánh Gioan được gọi là Tin mừng của tình yêu. Vì thế, ta có thể nói rằng, con người của Thánh Gioan và các công việc của ngài tóm tắt trong hai chữ “tình yêu”. Đọc đoạn Tin mừng hôm nay, chúng ta như bị cuốn hút vào một hoàn cảnh, một tình thế vô cùng cấp bách của ba nhân vật được đoạn Tin mừng nói đến : Maria Madalena, Phêrô và Gioan. Ba nhân vật này đều có những kỷ niệm khó phai với vị thầy chí thánh Giêsu của mình. Mỗi người đều có những cảm nghiệm riêng, những khoảng trời riêng không thể xoá. Nhưng mẫu số chung của nó là tình yêu. Maria Mađalêna là người được Chúa Giêsu chữa cho khỏi bảy quỷ nên bà cảm nghiệm mình được yêu quá nhiều. Tình yêu ấy đã thôi thúc bà tìm đến ngôi mộ Chúa Giêsu ngay “sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối” (Ga 20,1). Cũng vì tình yêu mãnh liệt ấy mà bà đã được nhận lãnh hết ơn này đến ơn khác, trong đó, ơn cao trọng nhất là được Chúa Giêsu Phục sinh hiện ra và réo gọi tên bà đầu tiên ngay khi Người từ cõi chết sống lại. Tình yêu đáp đền tình yêu. Phêrô cũng có những kỷ niệm và cảm nghiệm đặc biệt với thầy Giêsu của mình. Qua bao lần vấp ngã và chối bỏ thầy của mình, ông đã bắt gặp được ánh mắt thứ tha đầy tình yêu của thầy để rồi từ đây, ông càng yêu mến thầy mình nhiều hơn, dù trong một cung cách trầm lắng nhưng không kém phần quyết liệt. Tình yêu biến đổi phận người. Còn đối với Thánh Gioan Tông đồ thì càng đặc biệt hơn. Yêu và được yêu đã kết tụ lại trong con người của ông để đổi tên Gioan thành tên “người được Chúa yêu”. Tình yêu ấy đã thôi thúc bước chân ông trên đường đi ra mộ Chúa cách nhanh chóng : “người môn đệ Chúa Giêsu thương mến chạy mau hơn Phêrô và đã tới mộ trước”(Ga 20,3).và cũng với tình yêu sâu kín trong lòng đã giúp ông nhận ra Chúa từ một khoảng cách khá xa trong một lần các môn đệ đi đánh cá ở biển hồ Tibêria. Chúa Giêsu Phục sinh đã hiện ra với các ông ở đó. Tình yêu vượt thắng mọi hoàn cảnh. Tình yêu Đức Giêsu đã thôi thúc Thánh Gioan viết lên những tranh Tin mừng chứa đầy tình yêu của người dành cho nhân loại. Những trang thư của Thánh Gioan trong sách Tân Ước cũng qui hướng vế tình yêu.. Cả cuộc đời của ngài được bao bọc bởi lớp áo có hai màu sắc chói chang và lấp lánh là yêu và được yêu. Bụng đã đầy thì bắt buộc miệng phải nói ra. Với những lời lẽ được nói và được viết ra như thế đủ cho thấy tấm lòng của ngài đã đầy ấp những gì rồi. Trong thư thứ nhất của mình,Thánh Gioan đã viết: “Tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương thì đã được Thiên Chúa sinh ra và người ấy biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu.” (1Ga 4,7-8). Và còn rất nhiều những suy tư khác nữa của ngài về tình yêu. Mừng kính Thánh Gioan Tông đồ hôm nay, chúng ta hãy noi gương ngài sống yêu thương: yêu Chúa và yêu người như Chúa Giêsu đã yêu. Làm như thế là chúng ta đã chu toàn giới luật mà Chúa muốn chúng ta thực hiện để thực sự trở thành những người con ngoan của Chúa. | |
Trang chủ | Trang các Thánh |